Chủ bị bệnh hiểm nghèo nhưng vừa dẫn chó đến bãi biển thì liền được cứu sống

Câu chuyện như một phép màu này đã khiến cho tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên trước khả năng thần kỳ của chú chó cưng.

Câu chuyện được Daily Mail đăng tải hôm 25/4 đã khiến nhiều người xúc động và kinh ngạc.

Chị Lucy Humphrey, 44 tuổi tới từ Caerphilly, South Wales (thuộc xứ Wales, Vương Quốc Anh) đã bị suy thận sau khi được chẩn đoán mắc bệnh Lupus cách đây 15 năm.

Được biết, đây là một bệnh tự miễn gây sưng viêm ở tim, thận, gan, phổi và các khớp xương. Vào năm 2019, bác sĩ cho biết, chị cần phải tìm được người hiến thận, nếu không thì chỉ có thể sống được tối đa là 5 năm nữa (tức là đến năm 2024) mà thôi.

Dẫn chó đến bãi biển, chủ nhân không ngờ bản thân lại được cứu mạng

Tuy đã ghi tên vào danh sách chờ được ghép tạng, nhưng chị Lucy cũng không biết bao giờ may mắn mới mỉm cười với mình.

Vào năm 2021, chị Lucy đã cùng bạn trai là anh Cenydd Owen, 49 tuổi lái xe tới Aberystwyth, cách nhà gần 150 km để đi nghỉ vào dịp cuối tuần. Họ đã mang theo chú chó cưng giống Doberman tên là Indie của mình. Thế nhưng, vì không đủ sức khỏe cho cả chuyến đi dài nên họ đã đi tới bãi biển gần nhất ở Barry, nơi chị Lucy có thể nằm nghỉ ngơi. Trong khi đó, Indie thì rất phấn khích vì có cơ hội được chạy nhảy.

 Chị Lucy (bên phải) và Katie đã quen biết nhau ở bãi biển nhờ chú chó Indie. (Nguồn ảnh: BBC)

Chị Lucy (bên phải) và Katie đã quen biết nhau ở bãi biển nhờ chú chó Indie. (Nguồn ảnh: BBC)

Thế nhưng, có một điều lạ là ngay khi đến được bãi biển này, chú chó Indie của họ cứ đi quanh một người phụ nữ lạ ở cách họ gần 100m, dù bị chủ gọi về nhưng chú chó vẫn không "buông tha" người phụ nữ kia.

"Indie cứ đi quanh cô ấy, chúng tôi gọi nó về mà nó không chịu về. Chúng tôi nghĩ chắc cô ấy có thức ăn gì đó mà Indie thích, cuối cùng thì Cenydd đành phải ra xin lỗi cô ấy vì những con chó giống Doberman khá to lớn và có thể sẽ khiến người khác sợ hãi", chị Lucy kể lại câu chuyện.

Người phụ nữ kia tên là Katie James, 40 tuổi, và họ nhanh chóng cởi mở và trò chuyện cùng nhau.

"Cô ấy có vẻ đang không được vui, nên tôi đã mời cô ấy cùng đến tham gia bữa tiệc thịt nướng với chúng tôi. Cô ấy đã tới, mua một ít đồ uống và mời tôi. Cenydd đã giải thích rằng vì tôi đang lọc thận nên không thể uống rượu bia được. Vậy là cô ấy hỏi lý do, rồi tôi nói là tôi đang chờ được ghép thận", chị Lucy kể tiếp.

Chị Lucy cùng bạn trai và ân nhân Katie (bên phải). (Nguồn ảnh: BBC)

Thật trùng hợp, chị Katie cũng vừa mới đăng ký là người hiến tạng. Thế nên, cả 2 đã trao đổi số điện thoại cho nhau sau khi Katie tiết lộ cô rất vui được tặng một quả thận của mình cho bất kỳ ai cần đến nó.

"Cô ấy đã làm tất cả các xét nghiệm và hóa ra cô ấy cực kỳ phù hợp với tôi. Thật là tuyệt vời, gần như Indie đã phân tích mùi trên cơ thể cô ấy và lựa chọn cô ấy cho tôi. Một bác sĩ phẫu thuật đã nói với chúng tôi rằng, khả năng tôi tìm được người phù hợp hoàn toàn với mình là 1/22 triệu, tức là tỷ lệ cực kỳ thấp và họ cũng gần như không tin nổi chuyện này", chị Lucy chia sẻ câu chuyện kỳ diệu của mình.

Cái kết tốt đẹp, mở ra mối nhân duyên giữa 2 gia đình

Được biết, sau đó, cả 2 người phụ nữ đã tới bệnh viện Đại học Wales ở Cardiff vào ngày 3/10 năm ngoái. Ca phẫu thuật ghép tạng đã diễn ra thành công và giờ đây, chị Lucy đã hoàn toàn hồi phục, tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ.

Chị Lucy đã trải qua ca phẫu thuật một cách tốt đẹp và tận hưởng cuộc sống mạnh khỏe.

"Tôi thật sự rất cần ca phẫu thuật ghép tạng này. Tôi đã ở trong danh sách chờ được vài năm. Nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi", chị Lucy tâm sự.

Chị Katie cũng đã hồi phục sau ca phẫu thuật cứu mạng chị Lucy.

Chị Lucy và bạn trai cô mô tả ân nhân Katie của họ là một người "tuyệt vời và sống vì người khác", và họ không biết làm gì để cảm ơn chị Katie cho đủ.

Trong khi đó, chị Katie (tới từ Barry) thì cho biết: "Tôi đã rất may mắn khi được quen biết Lucy. Thật vui khi cô ấy có thể bình phục và tận hưởng cuộc sống. Đối với tôi, dù có thế nào thì chuyện này cũng đều rất tuyệt vời. Đó là việc tốt nhất mà tôi từng làm được và tôi rất tự hào về bản thân mình, gia đình tôi cũng rất tự hào về tôi".

Theo các nhà khoa học, do có nhiều thụ thể khứu giác hơn nên chó được cho là có khứu giác nhạy hơn con người tới 10.000 lần, do đó việc những chú chó "ngửi" được bệnh ung thư đã không còn là chuyện lạ trên thế giới, tuy nhiên, trường hợp chó phát hiện người hiến tạng cho chủ nhân như trường hợp trên đây thì quả là đặc biệt. Năng lực của chúng thật phi thường và xứng đáng được gọi là người bạn 4 chân tốt nhất của con người.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/chu-bi-benh-hiem-ngheo-nhung-vua-dan-cho-den-bai-bien-thi-lien-duoc-cuu-song-172230426062445279.htm