Chú chó con bị nhét trong túi xách chật chội, chân trói bằng dây chun treo bên đường

Một chú chó con tên Radley được tìm thấy bị vứt trong chiếc túi xách, chân trói bằng dây buộc tóc, cùng một hộp thức ăn cho chó.

Chiếc túi nhỏ được cột trước cửa một cửa hàng thiện nguyện ở Anh, bên trong là chú chó con 8 tuần tuổi cùng thức ăn cho chó và lời nhắn "Tôi đã nhặt được chú chó này".

Một người qua đường đã chú ý thấy chiếc túi và mang đến cho Hội Hoàng gia bảo vệ động vật (RSPCA) kiểm tra cho Radley.

Họ phát hiện dây buộc tóc quá chặt suýt nữa đã làm ngưng máu lưu thông xuống chân chú chó.

Tổ chức từ thiện động vật hiện đang tìm kiếm người tàn nhẫn đã sử dụng dây chun để buộc hai chân trước của Radley như vậy.

Người giám định Phil Norman của RSPCA cho biết ông đang điều tra tại sao chú chó nhỏ lại bị vứt trong túi xách và bị trói theo cách đó.

Ông cho biết: "Chúng tôi nhận được một cuộc gọi của người phụ nữ phát hiện ra chú chó nhỏ trong túi xách đỏ bị cố định vào tay cầm cửa một cửa hàng từ thiện ở Middlesex

Hai chân trước của chú chó bị trói bằng dây chun. Bên trong túi còn có một hộp thức ăn cho chó chưa mở và lời nhắn "Tôi đã nhặt được chú chó này".

Radley nhỏ chắc chắn rất sợ hãi khi bị nhét trong chiếc túi chật chội và bỏ rơi giữa đêm khuya.

Dây chun cũng gây đau đớn và khiến chú chó khó di chuyển. May mắn là Radley không bị thương nghiêm trọng, nhưng hành vi bỏ rơi chú chó con trong hoàn cảnh như vậy vẫn bị cho là không chấp nhận được.

Chú chó được đặt tên là Radley, đang phục hồi và được kiểm tra sức khỏe. Hi vọng "thiên thần nhỏ" sẽ sớm tìm được gia đình mới.

(Theo Metro)

Hoàng Nguyên

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/chu-cho-con-bi-nhet-trong-tui-xach-chat-choi-chan-troi-bang-day-chun-treo-ben-duong-d12709.html