Chú chó tên Sơn Tùng nổi tiếng ở Trường Sa
Bơi cả buổi chiều, vừa lên bờ, chú chó gần một năm tuổi Sơn Tùng trên đảo Thuyền Chài C (Trường Sa, Khánh Hòa) sủa lên vài tiếng, ngồi xuống cạnh một chiến sĩ, đòi tiếp tục được 'huấn luyện' bơi biển.
“Con kia là con Sơn Tùng. Con trắng là Miu, con kia là con Cơ bắp. Con cái kia chưa đặt tên. Còn con Tây thì ngồi sau chỗ phóng viên kia...”, Thượng úy Nguyễn Lương Quyền, nhân viên báo vụ đảo Thuyền Chài C giới thiệu với phóng viên về đàn chó trên đảo.
Theo anh Quyền, đảo có khoảng hơn chục chú chó, được anh em trên đảo chăm sóc, nuôi dưỡng từng tí một nên béo tốt và rất khôn. Thích tên gì thì anh em tự đặt tên cho chúng. “Mình nấu cháo cho chúng nó như nấu cháo cho người ấy”, anh Quyền nói thêm.
Thấy một chiến sĩ xuống mép biển, cả đàn chó chạy theo. Một viên đá được ném xuống biển, lập tức đàn chó lao xuống biển, trong đó có cả Sơn Tùng, Cơ Bắp...
Chỉ vào con Sơn Tùng, anh Quyền bảo nó có thể bơi cả buổi chiều dưới biển. “Bộ đội xuống tắm thì nó học theo. Giờ cứ lấy cục đá ném là đàn chó bơi ra hết. Lát nữa bộ đội xuống tắm là cả đàn xuống theo đấy”, anh Quyền nói.
Theo anh Quyền, những chú chó nuôi trên đảo thường xuyên đi cùng bộ đội tuần tra, canh gác đảo.