Chú chó trầm cảm được bạn vịt cứu rỗi

Chú chó bị trầm cảm 2 năm sau khi mở lòng đón nhận tình cảm chân thành của một người bạn khác loài đã vui vẻ, lạc quan trở lại.

George là một chú chó bị trầm cảm đã hai năm kể từ khi mất đi Blackie, người bạn thân nhất của mình. Không chấp nhận được sự thật, George rơi vào trạng thái buồn phiền không kiểm soát, không muốn ra ngoài, không muốn đi dạo thậm chí lười di chuyển. (Nguồn Bored Panda)

Ngày qua ngày George chỉ nằm lỳ để nhớ về những ngày tháng cũ cho đến khi một kỳ lạ bước vào cuộc sống của George. (Nguồn Bored Panda)

Thấy George buồn thiu không nhúc nhích ở hiên nhà, chú vịt kỳ lạ này tiến đến, xích lại gần người bạn khác loài và cọ đầu an ủi, chia sẻ nỗi đau. (Nguồn Bored Panda)

Tuy vẫn chưa vui vẻ trở lại nhưng kể từ khi bạn vịt xuất hiện, chú chó George không còn thẫn thờ và có biểu hiện chán nản, buồn phiền vô cớ. Hàng đêm, George cũng không rên rỉ khóc than nhớ về người bạn cũ. (Nguồn Bored Panda)

Lạ lùng hơn, thời gian con vịt xuất hiện trùng hợp với khoảng thời gian mà bạn thân của George, chó Blackie mất. Con vịt này cũng thản nhiên nằm lên tấm đệm của George và Blackie hay nằm. (Nguồn Bored Panda)

Sau một khoảng thời gian, George hoạt bát, yêu đời trở lại. Chú chó nặng tình nặng nghĩa hoàn toàn thoát chiến thắng căn bệnh trầm cảm, gắn bó với người bạn khác loài vô cùng đặc biệt của mình. (Nguồn Bored Panda)

Hiện tại, George và bạn vịt đang sống với chủ nhân George Jacquie Litton ở Tennessee, Mỹ. Chúng đi đâu cũng có nhau, gắn bó với nhau như hình và bóng, không thể tách rời. (Nguồn Bored Panda)

Cuối cùng, nhờ tình cảm chân thành của người bạn mới, chú chó George đã biết cách mỉm cười trở lại. (Nguồn Bored Panda)

Theo Đinh Ngân/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chu-cho-tram-cam-duoc-ban-vit-cuu-roi/20200110024524934