Chú chuột mới về…

Nghe lời mắng của bác gái, chú chuột lặng lẽ rời đi. Trong khi đi, chú suy nghĩ về cách bác ấy đã đối xử. Mình không có ý gì xấu mà.

Hôm nay là tháng 3, trời mưa dầm, chú chuột con đi dưới mưa trong cái rét lạnh. Chú không biết nấp vào đâu để có chỗ ấm áp. Chú nhìn thấy phía xa có một ngôi làng và thấy đang có nhiều chuột đến. Chú quyết định đến nhà chủ làng xin phép:

- Con chào bác, bác ơi, cho con vào làng trú mưa được không ạ? Con rét quá. Bác chuột già vui vẻ gật đầu và nhẹ nhàng:

- Vào đi con, không sao đâu.

Khi vào làng, chú thấy có một bác gái chuột đang ngồi thơ thẩn và ngâm thơ. Giọng thơ của bác thật hay. Lúc sau, khi bác nhìn thấy chú chuột con, bác ra ngoài và bảo:

- Này, mới đến à? Biết quy định của nơi này chưa? Hãy lắng nghe kỹ rồi mới được vào.

Chú chuột con khép nép:

- Dạ, vâng, con xin nghe ạ.

Sau đó, bác gái đọc một loạt quy định thật dài. Chú nghe mãi mà không thuộc, nhưng chú cố gắng vì chú mới vào. Chú vẫn cẩn thận và chịu khó làm. Đến tối, chú thấy bác gái làm sai quy định một chút. Chú chạy đến và nhắc nhở bác khéo léo. Bác gái nổi nóng lên và mắng:

- Cút! Mày cút ngay! Tao thích thì tao làm. Biến đi đồ ngáo đá. Ghét mày.

Nghe lời mắng của bác gái, chú chuột lặng lẽ rời đi. Trong khi đi, chú suy nghĩ về cách bác ấy đã đối xử. Mình không có ý gì xấu mà. Mà bác là người sống lâu trong làng, lập ra làng này cùng bác trai. Sao bác lại làm sai quy định và lại bị nhắc nhở là đuổi? Tâm của chủ làng đâu rồi?

Minh họa trong bài: Bing

Truyện ngắn của Phương Uyên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chu-chuot-moi-ve-a23837.html