Bị gọi là gái hư vì thích khoe thân, Tinna Tình gay gắt đáp trả

Thách thức những lời phán xét, Tinna Tình thậm chí tung thêm loạt ảnh bán nude khoe đường cong nóng bỏng cùng lời khẳng định, phụ nữ không phải cứ mặc hở hang là hư hỏng.

Kể từ sau lùm xùm tố bị đồng nghiệp chèn ép khi đóng phim điện ảnh Mặt nạ máu năm 2016, Tinna Tình gần như vắng bóng khỏi showbiz Việt. Cô hầu như không đóng phim, cũng chẳng đi hát hay xuất hiện trên mặt báo, không ít tin đồn cho rằng người đẹp đã âm thầm “giải nghệ”.

Mới đây, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi Tinna Tình tái xuất làng nhạc Việt với album Đừng gọi tôi là gái hư. Khi được hỏi về quãng thời gian im hơi lặng tiếng suốt 2 năm qua, Tinna Tình cho biết, sau những mâu thuẫn, lùm xùm với đồng nghiệp nữ, cô đã quá chán nản với showbiz.

Vừa trở lại, Tinna Tình đã tung ảnh bán nude và gây chú ý khi khẳng định cô không phải là gái hư.

Sau vụ việc đó, cô luôn đối diện với những mệt mỏi khiến tâm trạng bị stress nghiêm trọng, không còn hứng thú làm việc, muốn vứt bỏ tất cả để buông xuôi. Hai năm qua, Tinna Tình ngưng hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình, chăm sóc mẹ và sống những ngày tháng bình thường, đi du lịch khắp nơi.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, khi nữ ca sĩ đăng ảnh mặc bikini đi bơi cùng bạn bè thì bất ngờ bị một vài khán giả vào trêu chọc cô là gái hư, chỉ biết ăn chơi, hư hỏng nên mới chụp ảnh khoe thân thả thính đàn ông. Tinna Tình cho biết, sau khi đọc những bình luận này, dù rất tức giận vì bị người khác phán xét phiến diện, nhưng đây cũng là cảm hứng khiến cô muốn quay trở lại nghệ thuật.

“Hiếm lắm tôi bị đàn ông trêu chọc và phán xét mình như thế, chắc trong mắt họ, tôi là một cô gái hư hỏng, có lối sống buông thả. Đến khi về nhà, tự soi mình trong gương thì tôi chợt nhận ra, body của mình vẫn còn ngon lành lắm. Nếu không tranh thủ chụp hình khoe thân nóng bỏng ngay bây giờ để lưu giữ làm kỷ niệm, ai biết được vài chục năm nữa, tôi sẽ hối hận vì mình già nua, xấu xí và không còn cơ hội để khoe nữa”, Tinna Tình chia sẻ.

Với những bình luận cho rằng cô là “gái hư”, Tinna Tình cho biết, cô đã suy nghĩ rất nhiều những ánh mắt, quan điểm của nam giới dành cho mình. Đó là lý do cô đặt tên gọi album là Đừng gọi tôi là gái hư, lại chụp một loạt ảnh bán nude khoe thân nóng bỏng như một lời khẳng định tới cánh mày râu rằng, không phải phụ nữ nào mặc hở cũng sẽ thành hư hỏng.

“Đối với tôi, gái hư không hẳn là do họ mặc hở hang, bởi vậy tôi muốn khuyên mọi người đừng vội đánh giá về người khác khi chỉ mới xem qua vài hình ảnh của họ. Hư hay không thuộc về phạm trù đạo đức, lối sống và tính cách của mỗi người. Tôi nghĩ mình là một cô gái hơi điên chứ không hư. Với tôi, gái hư là những kẻ hay mang lại phiền phức, họ chỉ biết ăn chơi, giật chồng, làm kẻ thứ 3, suốt ngày đi bar say xỉn hoặc lẳng lơ, quen cùng lúc nhiều người đàn ông,... Còn tôi thì không bao giờ vướng phải những điều này”, nữ ca sĩ mang hai dòng máu Việt – Tiệp chia sẻ.

Theo Tinna Tình, gái hư là những kẻ chuyên đi giật chồng, làm kẻ thứ 3, ăn chơi lẳng lơ quen cùng lúc nhiều đàn ông,... và không liên quan đến chuyện mặc kín hay hở.

Sau khi cho ra mắt album Đừng gọi tôi là gái hư, Tinna Tình vẫn chưa có kế hoạch trở lại công việc nhận show đi hát hay đóng phim. Người đẹp sinh năm 1982 cho biết cô không nhận vai diễn nào suốt 2 năm qua vì muốn bản thân được nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần sau những lùm xùm trong nghề, dù rằng niềm đam mê điện ảnh và ca hát của cô vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

Hương Bùi

Nguồn Biên Phòng: http://danviet.vn/giai-tri/bi-goi-la-gai-hu-vi-thich-khoe-than-tinna-tinh-gay-gat-dap-tra-873913.html