Chủ nhà không bất ngờ khi cảnh sát bắt nghi phạm vụ nổ mìn

Ông Liên và hàng xóm không bất ngờ về nghi phạm gây ra vụ nổ mìn khiến ba người bị thương. Người này không ai xa lạ mà chính là em ruột của nạn nhân.

Ngày 20/2,ông Nguyễn Huy Liên (59 tuổi, ở xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cho biết ông không bất ngờ về việc công an tỉnh này bắt em trai là Nguyễn Huy Xô (56 tuổi). Ông Xô là nghi phạm gây ra vụ nổ mìn tại nhà anh ruột.

"Tôi không bất ngờ chút nào. Sau khi vụ việc xảy ra, tôi trình báo với cơ quan chức năng là nghi ngờ duy nhất em trai mình”, ông Liên nói.

Ông Nguyễn Huy Liên nói không bất ngờ về nghi phạm mưu sát gia đình mình là em ruột. Ảnh: Nguyễn Dương.

Ông Nguyễn Huy Liên nói không bất ngờ về nghi phạm mưu sát gia đình mình là em ruột. Ảnh: Nguyễn Dương.

Mâu thuẫn với anh trai

Theo ông Liên, gia đình em trai sát nhà ông. Nhiều năm qua, tình cảm hai người không được tốt vì người em không chí thú làm ăn, làm nhiều việc trái đạo đức nên bị anh ruột phản đối.

"Em tôi nhiều lần vác dao đuổi chém tôi. May mắn tôi đều thoát được", ông Liên kể.

Cũng vì việc này mà con trai ông Liên đang làm việc trong miền Nam phải nhiều lần về quê để nói chuyện với người chú nhưng ông Xô đều lẩn tránh.

Nhà Xô ở ngay cạnh nhà ông Liên. Ảnh: Nguyễn Dương.

Năm 2018, người anh phát hiện ông Xô có quan hệ tình cảm với em dâu (chồng đã mất). Việc này khiến nghi can càng bực tức.

Trước khi gây án, ông Xô vắng mặt tại địa phương 2 tháng. Ông Liên và nhiều người ban đầu nhận định ông ta đi trốn vì sau đó có nhiều người lạ mặt tìm đến đòi nợ.

"Ít ai ngờ, Xô lại lên kế hoạch hãm hại cả gia đình tôi như thế này", người anh chia sẻ.

Vợ ông Xô thì kể khi chồng trở về địa phương và gây án, bà không hề hay biết.

"Thời gian trước đó ở quê, ông ấy hay quan hệ nam nữ bên ngoài", người vợ nói với giọng buồn bã.

Nhiều hàng xóm cho biết ông Xô là người hống hách, vay nợ nhiều người nhưng không trả. Không chỉ tấn công anh trai, ông Xô còn tấn công nhiều người láng giềng.

Trao đổi với Zing.vn, ông Hà Duy Tĩnh, Trưởng công an xã Thiệu Tâm, cho biết ông Xô chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, khi khoanh vùng thì công an đưa ông Xô vào diện nghi vấn hàng đầu.

Lên kế hoạch mưu sát từ 5 tháng trước

Theo Công an Thanh Hóa, ông Xô xảy ra mâu thuẫn với 2 cha con anh ruột. Khoảng tháng 10/2018, nghi can có ý định trả thù ông Liên.

Người em trai này liên hệ với một người ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mua 2 kg thuốc nổ, 1,5 m dây cháy chậm và 2 kíp nổ. Xô sau đó mang về Thanh Hóa để tự chế tạo thành 1 quả mìn.

Nghi phạm Nguyễn Huy Xô. Ảnh: Thái Thanh.

Rạng sáng 9/2 (mùng 5 Tết), Xô mang quả mìn từ TP Thanh Hóa về nhà. Ông ta dùng thang trèo lên lan can tầng 2 nhà anh trai, châm dây cháy chậm của quả mìn tự tạo rồi đặt sát vào góc hành lang cạnh giường ông Liên đang nằm.

Thực hiện xong, Xô trèo xuống cất thang rồi bỏ chạy ra đồng để tẩu thoát. Khi nghi can chạy đến gần khu vực bãi bóng thì quả mìn phát nổ.

Người đàn ông 56 tuổi sau đó giấu xe máy rồi lên ôtô khách để đi TP Thanh Hóa thuê phòng trọ ở. Ngày 17/2, Xô bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Mìn nổ thủng tường nhà 2 tầng, 9 người thoát chết Rạng sáng mùng 5 Tết, 9 thành viên trong một gia đình ở Thanh Hóa đang say giấc thì mìn phát nổ khiến 3 người bị thương.

Vụ nổ mìn trên khiến ông Liên cùng hai cháu nội (Nguyễn Huy Minh, 19 tuổi và Nguyễn Huy Mạnh, 17 tuổi) bị thương. Khi mìn nổ, con trai ông Liên và 5 người khác ngủ ở tầng 1.

Hai bức tường liền nhau bị xuyên thủng, trơ lõi thép. Các bức tường khác bong tróc, nhiều đồ đạc hư hỏng. Nhà của 4 gia đình hàng xóm cũng bị hư hại với tổng thiệt hại ước tính trên 500 triệu đồng.

Vị trí xã Thiệu Tâm - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-nha-khong-bat-ngo-khi-canh-sat-bat-nghi-pham-vu-no-min-post918375.html