Chủ nhà trong vụ bắn nhầm thiếu niên da đen không nhận trọng tội

Người đàn ông da trắng 84 tuổi bị buộc tội bắn và làm bị thương một thiếu niên da đen đi nhầm vào nhà ở Kansas City, Mỹ, đã không nhận tội đối với các cáo buộc trọng tội trong phiên tòa đầu tiên.

Andrew Lester sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là chung thân nếu bị kết tội hành hung cấp độ một, sau khi ông này bắn Ralph Yarl, 16 tuổi, ngay trước cửa ngôi nhà ở ngoại ô của mình vào tối thứ Năm tuần trước. Lester cũng bị buộc tội hành động tội phạm có vũ trang, có thể bị phạt tới 15 năm tù.

 Ralph Yarl, cậu bé 16 tuổi bị bắn ở Kansas vì vào nhầm nhà. Ảnh: NYT

Ralph Yarl, cậu bé 16 tuổi bị bắn ở Kansas vì vào nhầm nhà. Ảnh: NYT

Lester đã không nhận tội đối với cả hai tội danh trong một phiên tòa vào tối qua. Ông này đã ra đầu thú cảnh sát hôm thứ Ba nhưng sau đó được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 200.000 USD.

Theo nhà chức trách, cuộc gặp gỡ của nghi phạm với Yarl xảy ra khi cậu thiếu niên tình cờ đến nhà ông Lester vào đêm muộn. Yarl đang tới một ngôi nhà có địa chỉ tương tự ở gần đó để đón các em mình.

Các công tố viên cho biết Lester đã bắn hai phát qua cửa kính bằng khẩu súng lục của mình. Yarl, người bị bắn vào đầu và một cánh tay, đã không bước qua ngưỡng cửa và cả hai đã không có trao đổi cử chỉ hoặc lời nói nào trước khi nghi phạm nổ súng, theo công tố viên quận Clay, Zachary Thompson.

Tuy nhiên, theo đoạn thẩm vấn Yarl của cảnh sát thì Lester có thể đã nói với cậu bé rằng: "Đừng đến đây". Ông Thompson đã nói rằng vụ việc có "yếu tố phân biệt chủng tộc" mà không giải thích chi tiết. Các công tố viên đã không nộp đơn tố cáo tội ác căm thù.

Theo gia đình, Yarl đã xuất viện và đang hồi phục tại nhà.

Vào thứ Bảy vừa qua, một chủ nhà ở ngoại ô New York cũng đã làm một phụ nữ 20 tuổi bị thương nặng khi cô rẽ nhầm đường khi đang tìm nhà của bạn mình.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chu-nha-trong-vu-ban-nham-thieu-nien-da-den-khong-nhan-trong-toi-post244477.html