Chủ nhân 3 kỷ lục Olympia tiết lộ không giặt áo để lưu giữ kỷ niệm

Dù tiếc nuối vì không giành được vòng nguyệt quế, Nguyễn Bá Vinh vẫn gửi lời chúc may mắn tới 3 bạn chơi kèm câu nhắn nhủ hài hước tới tân quán quân Olympia Trần Thế Trung.

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 19 diễn ra sáng 15/9, Nguyễn Bá Vinh là thí sinh gây ấn tượng bởi ánh mắt thông minh, tinh thần lạc quan và biểu cảm đa dạng. Trước đó, nhiều khán giả đặt niềm tin vào nam sinh THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ bởi cậu nắm giữ 3 kỷ lục tại sân chơi Olympia, trong đó điểm số cao nhất 19 năm qua - 460 điểm.

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 19 diễn ra sáng 15/9, Nguyễn Bá Vinh là thí sinh gây ấn tượng bởi ánh mắt thông minh, tinh thần lạc quan và biểu cảm đa dạng. Trước đó, nhiều khán giả đặt niềm tin vào nam sinh THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ bởi cậu nắm giữ 3 kỷ lục tại sân chơi Olympia, trong đó điểm số cao nhất 19 năm qua - 460 điểm.

Khán giả trong trường quay S14 nhiều lần bật cười khi xem clip giới thiệu bản thân khá "lầy lội" của Bá Vinh ở đầu chương trình. Sau đó, cảm xúc của CĐV được lắng lại trong giây lát khi nam sinh tâm sự cha mẹ cậu đều làm thợ may và mở thêm cửa hàng tạp hóa ở vùng ngoại ô tại Cần Thơ. Hiểu được nỗi vất vả của đấng sinh thành, Bá Vinh chỉ biết cố gắng học thật giỏi để báo hiếu cha mẹ.

MC Diệp Chi tiết lộ trước khi ghi hình, Bá Vinh khoe với cô rằng chiếc áo thí sinh Olympia từ cuộc thi quý III vẫn chưa giặt. Khi được hỏi lý do, chàng trai Cần Thơ nói rằng một phần vì cậu lười, một phần vì nghĩ đây là “cách lưu giữ kỷ niệm đậm đà nhất”.

Bá Vinh cũng được khán giả "phong" là "thánh biểu cảm" tại trận chung kết Olympia năm 19. Sau khi đưa ra câu trả lời có chút nhầm lẫn cho chướng ngại vật,10X vò đầu, liên tục đi lại để giải tỏa cảm xúc tiếc nuối.

Tại cuộc thi tháng, Bá Vinh từng lập kỷ lục giành trọn 160 điểm Tăng tốc. Tuy nhiên, cậu không thể hiện được thế mạnh này ở trận chung kết năm. Nam sinh tỏ ra lo lắng khi liên tục đưa ra câu trả lời không đúng hoặc chậm hơn các bạn chơi.

Trước khi Bá Vinh bước vào vòng thi Về đích, ở điểm cầu THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ, mẹ nam sinh rưng rưng hứa khi con trai trở về sẽ đưa đi ăn sushi và hoa quả - 2 món Bá Vinh thích nhất. Cậu cúi đầu trầm ngâm trong giây lát, thở sâu để lấy lại tự tin rồi bước ra sân khấu. Không khí trường quay lắng lại khi Bá Vinh Nghẹn ngào nói lời cảm ơn và xin lỗi những người đã cổ vũ cho mình vì thể hiện không tốt. Sau đó, cậu chọn gói 80 điểm và ngôi sao hy vọng nhưng không có điểm ở phần thi này.

Tuy không giành chiến thắng, tâm thế lạc quan trở lại rất nhanh trên gương mặt Bá Vinh khi đứng trên bục nhận giải ba. "Em cũng có hơi tiếc vì cứ nghĩ mình đã giải được chướng ngại vật rồi. Nhưng tiếc nuối thì cũng biết làm gì giờ. Em vẫn phải trở về với cuộc sống hiện tại và tiếp tục trên những con đường tiếp theo của mình. Em cũng xin gửi lời chúc may mắn nhất tới 3 bạn cùng chơi. Em muốn nhắn nhủ bạn Thế Trung rằng: 'Nhỡ tao có qua Úc thì mày phải làm hướng dẫn viên cho tao'", nam sinh Cần Thơ chia sẻ với Zing.vn.

Bá Vinh chia sẻ thêm cậu không có ý định đi du học, mà dự định tiếp tục con đường học tập ở Việt Nam. Nói về biệt danh “vua kỷ lục” mà khán giả dành tặng, nam sinh cho rằng kỷ lục cũng cần nhiều yếu tố chi phối nên cậu không nghĩ điều đó là quan trọng. Với Bá Vinh, điều cần quan tâm là những gì sắp tới.

Duy Hiệu - Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chu-nhan-3-ky-luc-olympia-tiet-lo-khong-giat-ao-de-luu-giu-ky-niem-post990149.html