Chủ nhân biệt thự-đồi thông:Tôi rất buồn vì anh em hiểu sai...

'Tôi rất buồn vì anh em không hiểu lại tưởng tôi lên đây chiếm đất nhưng đây là đất của tôi do tôi đã mua và có giấy tờ đàng hoàng rồi'.

Xung quanh những thông tin về đất rừng thông đẹp nhất Lạng Sơn bị xẻ thịt để xây biệt thự, ngày 17/11, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Thế Tuy, nguyên phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, nguyên trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn cho rằng, không có chuyện ông xẻ rừng chiếm đất.

Theo ông Tuy, đồi thông xã Mai Pha (TP.Lạng Sơn) ngày xưa là đất trống đồi trọc, sau đó giao cho người dân tự trồng cây rừng sản xuất từ năm 1990. Năm 2010 ông mua lại của người ở xã Mai Pha nên khu đất trên đồi đó là đất của nhà ông. Hơn nữa, khi ông mua đất ở đây không phải đất dự án hay rừng nguyên sinh như các nơi.

"Không chỉ đất mà cây cũng của nhà tôi với diện tích 5.000m2. Sau đó tôi có làm đơn xin phép chuyển mục đích xây nhà ở mấy trăm mét và chăm sóc cây tại đây. Hơn nữa, ở đây không phải rừng thông như ở Đà Lạt mà đây là rừng trồng sản xuất. Hiện nay, ở Lạng Sơn, chỗ này người ta làm nghĩa địa hết rồi, cạnh nhà tôi mồ mả nhiều lắm nên nói thật tôi cũng đang muốn bán vì vợ con trách móc", ông Tuy nói.

Biệt thự gia đình ông Nguyễn Thế Tuy luôn “cửa đóng then cài”. Ảnh: NNVN

Cũng theo ông Tuy, trước đây, khi mua đất, không phải do ông không để ý nhưng do tập tục của người dân miền núi thường chôn cất ngay tại nghĩa trang gia đình.

Chia sẻ thêm về đất ở khu vực xã Mai Pha, ông Tuy cho rằng, trước đó ở đây có dự án cho khu dân cư ở nên gọi là sạch sẽ hơn chứ không phải là trung tâm của thành phố. Tuy nhiên, từ ngày ông mua đất làm nhà ở thôn Khòn Khuyên (xã Mai Pha) không có ai đến chơi do đường dốc khó đi.

Nói về thông tin vợ ông ghi nợ tiền sử dụng đất, vị nguyên phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết: "Tôi làm nhà này khi còn đang làm việc nên để vợ đứng tên.

Việc vợ tôi ghi nợ tiền sử dụng đất là do thời điểm làm nhà tôi cũng khó khăn nên mới phải ghi nợ, Tuy nhiên đến đầu năm 2017, tôi đã nộp đủ 144 triệu đồng rồi. Còn không có chuyện vợ tôi ghi nợ 575.000 đồng như báo chí nói, số tiền này là lệ phí để làm thủ tục, vợ tôi đã đóng luôn tại thời điểm làm".

Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất của bà Hoàng Thị Nga. Ảnh: NNVN

Giải thích thêm về việc này, vị phó Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn cho rằng, do gia đình ông muốn chuyển đổi mục đích từ đất sản xuất sang đất thổ cư nên mới làm như vậy. Căn nhà ông đang sử dụng hiện tại có cả con cháu đều ở.

"Tôi rất buồn vì anh em không hiểu lại tưởng tôi lên đây chiếm đất nhưng đây là đất của tôi do tôi đã mua và có giấy tờ đàng hoàng rồi. Hơn nữa, ở trên này buổi tối hay đóng cửa sớm, người dân ở đây quý tôi lắm bởi nhà tôi luôn mở rộng cửa chào đón họ không chỉ người nghèo mà cán bộ cũng đều quý.

Những khi nhà đóng cửa là do con cái đi học, đi làm, còn tôi về quê không có người trông nhà nên mới phải đóng", ông Tuy chia sẻ thêm về cuộc sống hằng ngày.

Cũng theo chia sẻ này, ông Tuy cho rằng, ông xuất thân từ nghề giáo viên nên không có chuyện ông tham ô, tham nhũng. Nhà ông trông thì to nhưng nhà không có "hoa hòe hoa sói", chỉ xây thẳng tắp lên thôi.

"Khi tôi mua đất đồi thông này là do tôi không đủ tiền mua nhà ở đô thị, hơn nữa tôi cũng thích về quê để khi nghỉ hưu có chỗ ở rộng rãi, cây xanh và thích không khí trong lành ở vùng quê", vị nguyên phó Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn tâm sự thêm.

Như báo chí đưa tin, căn biệt thự ở thôn Khòn Khuyên của ông Tuy đứng tên bà Hoàng Thị Nga (vợ ông Tuy) với tổng diện tích khu vườn rộng 5.000m2, trong đó, phần diện tích xây dựng rộng 500m2.

Theo tài liệu của UBND TP.Lạng Sơn cung cấp, khu đất gia đình ông Nguyễn Thế Tuy đúng là đất trồng rừng sản xuất, vào năm 2011, toàn bộ khu đất này đã được chuyển đổi sang đất ở.

Tuy nhiên, theo hồ sơ tài liệu quá trình chuyển đổi có những dấu hiệu chưa rõ ràng.

Được biết, đồi thông xã Mai Pha thuộc địa phận hành chính các thôn Khòn Khuyên và Rọ Phải vốn dĩ là đất trồng rừng giao quyền sử dụng lâu dài cho các hộ dân. Nhưng kể từ khi TP Lạng Sơn mở rộng xây dựng đô thị, khu vực này trở thành vị trí đắc địa, trước mặt là sông Kỳ Cùng, tầm nhìn bao quát toàn TP Lạng Sơn. Giá đất lên cơn sốt và thực trạng xẻ thịt đất trồng rừng bán đất nền, đất xây biệt thự diễn ra nhan nhản.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chu-nhan-biet-thu-doi-thongtoi-rat-buon-vi-anh-em-hieu-sai-3347344/