Chủ nhật tang tóc ở làng quê nghèo

Bé Bảo Ngọc mất mẹ, mất em chỉ trong 1 đêm. Cô bé đập tay xuống nền nhà, gào khóc thảm thiết: 'Mẹ ơi, mẹ ơi, sao nỡ bỏ con đi?'.

Xe bán tải vỡ nát sau khi tông chết 4 người Phụ tùng ôtô bán tải vỡ nát, xe máy cùng xe đạp điện bị biến dạng sau tai nạn làm 4 người chết.

Sáng 1/12, hàng trăm người dân, giáo viên cùng học sinh đến chia sẻ đau thương cùng gia đình hai mẹ con cô giáo Nguyễn Thị Bảo Linh, giáo viên Trường THCS Trần Kiệt (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) tử vong do tai nạn giao thông tối qua.

Nghe tin vợ tử nạn, anh Tâm đang làm thuê ở Hà Nội cấp tốc về quê Phú Yên chịu tang vợ, con.

"Mẹ ơi, sao nỡ bỏ con đi"

"Nghe tin vợ con chết do xe bán tải tông, tôi như rụng rời tay chân. Suốt đêm qua thức trắng, tôi mong sớm về đến quê lo mai táng cho vợ và con gái 6 tuổi", người chồng xót xa.

Tròn 12 tuổi, bé Bảo Ngọc bỗng mồ côi mẹ. Cô bé vừa bò trườn vừa đập tay xuống nền nhà gào khóc thảm thiết: "Mẹ ơi, mẹ ơi, sao nỡ bỏ con đi?"

Nhìn cảnh bé gái quằn quại trong nỗi đau mất mẹ, dòng người đến viếng tang không kìm được nước mắt.

Theo người thân, chiều 30/11, chị Bảo Linh chở con gái Nguyễn Nữ Thủy Tiên (6 tuổi) từ thị trấn Hòa Hiệp Trung đến xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa) thăm người thân. Khoảng 19h, hai mẹ con cô giáo trên đường về nhà thì gặp nạn.

Đến viếng tang nữ đồng nghiệp, thầy giáo Nguyễn Thái Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Kiệt, xót xa trước sự ra đi đột ngột của cô giáo Bảo Linh và một nữ sinh lớp 9 của trường.

Thầy giáo Nguyễn Thái Sơn (áo trắng), Hiệu trưởng Trường THCS Trần Kiệt, xót xa trước cái chết của cô giáo Bảo Linh và nữ sinh lớp 9. Ảnh: Ảnh: H.T.

Thầy giáo Nguyễn Thái Sơn (áo trắng), Hiệu trưởng Trường THCS Trần Kiệt, xót xa trước cái chết của cô giáo Bảo Linh và nữ sinh lớp 9. Ảnh: Ảnh: H.T.

"Cô giáo Bảo Linh dạy môn Địa lý, gắn bó với chúng tôi suốt 14 năm qua. Còn em Lê Thị Tiến, nữ sinh lớp 9 của trường còn vài ngày nữa thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử. Vậy mà hai cô trò không may tử nạn khiến tập thể giáo viên, học sinh bàng hoàng", ông Sơn ngậm ngùi.

Trường THCS Trần Kiệt chia làm nhiều tổ giáo viên thay phiên nhau chung tay cùng các gia đình lo đám tang cho hai mẹ con cô giáo Bảo Linh và nữ sinh Lê Thị Tiến.

Con mất, cha mẹ và em gái nguy kịch

11h trưa 1/12, gia đình ông Huỳnh Xuân Bằng (60 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung) tổ chức lễ an táng cháu nội Huỳnh Đức Nam Đồng (5 tuổi). Dòng người đưa tang không thể cầm được nước mắt trước giây phút chôn cất cháu Đồng nhưng vắng bóng cha mẹ.

"Con mất mà cha mẹ và em gái đang cấp cứu ở Bệnh viện Quy Nhơn. Bác sĩ bảo mẹ cháu đang rất nguy kịch, mạch rất yếu, hai chân của bé gái gãy nhiều đoạn. Tôi nghe mà đau như đứt từng khúc ruột", ông Bằng đau xót nói.

Trao đổi với Zing.vn, ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, cho hay xã đã cử cán bộ đến bệnh viện túc trực giúp đỡ gia đình nạn nhân bị thương.

"Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng, để lại nỗi đau lớn, gây ra bi kịch cho ba gia đình ở địa phương", ông Tiến nói.

Người dân, giáo viên đến chia sẻ đau thương cùng gia đình cô giáo Bảo Linh. Ảnh: H.Thông.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tài xế Võ Duy Đô (31 tuổi, ngụ Phú Yên) chưa có bằng lái xe, uống rượu bia khi lái ôtô, không tuân thủ quy định về tốc độ đã tông chết 4 người.

Thời điểm gây tai nạn, hơi thở anh này có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép 0,74 mg/lít khí thở.

Công an huyện Đông Hòa đã tạm giữ tài xế Đô để hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 19h15 tối 30/11, Đô lái xe bán tải chạy trên quốc lộ 29 theo hướng bắc - nam và tông trực diện vào Lê Thị Tiến (14 tuổi, ngụ ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) đang chạy xe đạp điện cùng chiều ở phía trước.

Sau đó, ôtô này tiếp tục tông vào hai xe máy gây ra vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến bốn người tử vong gồm: Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi), Nguyễn Nữ Thủy Tiên (6 tuổi, con gái nạn nhân Bảo Linh), Lê Thị Tiến (14 tuổi), Huỳnh Đức Nam Đồng (5 tuổi).

Hai vợ chồng ông Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi) và Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi), cùng con gái Huỳnh Trịnh Băng Tâm (9 tháng tuổi) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ tai nạn xảy ra ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên). Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chu-nhat-tang-toc-o-lang-que-ngheo-post1019810.html