Chủ quán karaoke nói gì khi ô tô phát nổ nghi bị gài mìn?

Một ngày sau khi ô tô của gia đình phát nổ trong đêm, gia đình anh H. vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin xung quanh sự việc đã xảy ra.

Sáng 2/5, tại nhà anh Hoàng Văn H. (SN 1990, trú tại thôn 10, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng), mọi người trong gia đình đang chung tay dọn dẹp lại căn nhà.

Sau vụ nổ nghi bị gài mìn, chiếc ô tô của anh H. hư hỏng toàn bộ

Anh H., chủ quán karaoke Bảo Khánh tỏ ra mệt mỏi: “Tôi là người xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo. Năm 2015, tôi có mua đất và đến đây sinh sống. Đến đầu năm 2017, khi xây dựng xong nhà cửa, tôi mở quán kinh doanh karaoke và có cho vay tiền.

Từ khi quán karaoke hoạt động đến nay, chưa xảy ra sự cố nào cả, ngay cả việc mâu thuẫn hay xô xát cũng không có”.

Vẫn theo anh H., buổi tối ngày 30/4, vợ chồng anh và con nhỏ có đi ô tô sang nhà bố vợ ở xã Dũng Tiến chơi. Đến khoảng 21h cùng ngày thì ra về, xe ô tô của anh vẫn bình thường, không có biểu hiện bất thường về động cơ, máy móc. Về đến nhà, anh H. đỗ xe ở sát cửa nhà và cả gia đình vào nhà.

Đến khoảng hơn 1h sáng ngày 1/5, khi gia đình anh H. đang ngủ và quán karaoke chuẩn bị đóng cửa thì anh H. và mọi người choàng tỉnh giấc khi nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, làm rung chuyển căn nhà. Khi chạy ra bên ngoài thì chiếc ô tô của gia đình đã tan tành, mảnh vụn kính, nhựa, động cơ, rơi vỡ đầy xung quanh.

Lỗ hổng dưới đất có đường kính khoảng 40cm do vụ nổ ô tô tạo nên

“Chiếc ô tô gia đình tôi mua lại với giá 590 triệu đồng, sau vụ nổ đã hư hỏng toàn bộ và không thể sửa chữa được. Từ trước đến nay, ô tô của tôi vẫn để bên ngoài, không ngờ kẻ xấu lại ra tay hèn hạ như vậy. May mắn là tính mạng của gia đình tôi không bị ảnh hưởng.

Khi xem lại camera giám sát, trước khi xe phát nổ, gia đình có thấy một vài bóng người chạy qua nhưng hình ảnh không được rõ lắm vì trong đêm tối. Hôm qua, khi công an đến khám nghiệm trường, tôi cũng đã cung cấp những hình ảnh đó.

Gia đình tôi đã báo Công an huyện Vĩnh Bảo ngay sau khi chiếc xe phát nổ. Khoảng 15 phút sau đó, cơ quan công an có mặt tại hiện trường. Đến buổi sáng hôm sau, Công an TP.Hải Phòng cũng về để kết hợp điều tra, những gì cần nói tôi đã khai hết với cơ quan điều tra, ngay cả những đối tượng nghi vấn tôi cũng đã cung cấp thông tin rồi”, anh H. nói.

Khi PV hỏi về nguyên nhân của sự việc, anh H. cho rằng hoạt động kinh doanh karaoke thì không vấn đề gì, nhưng nhiều khả năng liên quan đến chuyện tiền bạc vì anh có làm dich vụ cho vay tiền. Anh H. cho hay làm nghề cho vay tín dụng thì không thể tránh khỏi việc đụng chạm. Còn cụ thể thì đầu óc anh đang rối bời, chưa xác định được những mối quan hệ nào có mâu thuẫn dính líu đến tiền bạc.

Có mặt tại nhà anh H., ông Phạm C., là bố vợ anh H., kể lại, đêm 1/5, mặc dù nhà cách nhà con rể khoảng 3km nhưng ông vẫn nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Đến sáng sớm hôm sau mới biết rằng ô tô của gia đình anh H. phát nổ.

Cửa kính của hàng xóm vỡ vụn sau vụ nổ

Vừa nói chuyện, anh H. vừa dẫn PV ra khu vực mà ô tô đã phát nổ. Khu vực này là một khoảng đất gần QL10, ngay cạnh căn nhà gia đình đang ở. Chiếc ô tô hư hỏng đã được gia chủ phủ kín bạt. Dưới đất, tại vị trí ô tô phát nổ có một lỗ hổng tương đối sâu đường kính khoảng ngoài 40cm. Lỗ hổng được hình thành do sức ép của vụ nổ.

Sức ép của vụ nổ cũng làm cho cửa kính của gia đình ông Tuyến (là hàng xóm với gia đình anh H) vỡ vụn, hư hỏng toàn bộ.

Cụ Phạm Văn Dùng (SN 1937, cùng là hàng xóm gia đình anh H.) cho biết: “Tôi tuổi đã cao, ít ngủ, buổi đêm hôm đó, đang trằn trọc chưa ngủ được thì nghe một tiếng nổ rất lớn, đinh tai nhức óc. Tôi đi ra khỏi giường, nhìn ra ngoài đường thì thấy bóng một chiếc ô tô màu trắng chạy qua rất nhanh.

Mở cổng đi ra bên ngoài thì tôi thấy trước cửa quán karaoke Bảo Khánh của anh H. khói đen bao trùm nghi ngút, mùi khét, rất khó chịu. Khoảng 10 phút sau, đám khói mới tan. Chuyện làm ăn gia đình anh H. tôi cũng không rõ nhưng chắc hẳn phải có nguyên nhân nào đó”.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đặng Văn Xá – Chủ tịch UBND xã Việt Tiến thông tin, gia đình anh H. từ nơi khác đến mua đất làm ăn, chuyện kinh doanh karaoke thì bình thường, cũng chưa lần nào bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Còn việc cho vay tín dụng thì là việc làm ăn bên ngoài, địa phương cũng không nắm được rõ và cũng chưa lần nào phải đứng ra giải quyết mâu thuẫn về việc này.

Tuy nhiên, ông Xá cũng nhận định rằng, chuyện làm ăn của anh H. rất phức tạp, nhiều khả năng chiếc xe nghi bị gài mìn phát nổ có liên quan đến chuyện tiền bạc.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/chu-quan-karaoke-noi-gi-khi-o-to-phat-no-nghi-bi-gai-min--a368647.html