Chủ tịch CLB Leicester City đã thiệt mạng trong vụ nổ máy bay

Cách đây chưa lâu, trang chủ Leicester City đã lên tiếng xác nhận Chủ tịch CLB - Vichai Srivaddhanaprabha đã qua đời sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc vào rạng sáng ngày 28-10 (giờ Việt Nam).

Trang chủ của CLB nước Anh mới đây vừa đăng tải thông báo chính thức xác nhận ông người Thái đã thiệt mạng trong tai nạn vừa rồi. Đại diện Leicester City viết: "CLB đau lòng phải thông báo rằng Chủ tịch của chúng tôi, Vichai Srivaddhanaprabha là một trong những người thiệt mạng vào tối thứ bảy khi chiếc trực thăng chở ông cùng 4 người khác rơi bên ngoài sân vận động King Power. Không ai trong số 5 người họ sống sót".

Ông Vichai Srivaddhanaprabha - chủ sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Leicester City.

Trong một thông báo, Câu lạc bộ bóng đá Leicester City đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Srivaddhanaprabha và gia đình tất cả các nạn nhân khác trong vụ rơi trực thăng. Theo câu lạc bộ này, ông Vichai Srivaddhanaprabha là một con người tốt bụng, hào phóng, sống hết mình vì gia đình, sự nghiệp, và luôn nhận được sự yêu mến của những người ông đã dẫn dắt.

“Leicester City là một gia đình dưới sự lãnh đạo của Srivaddhanaprabha và sự ra đi của ông là một mất mát to lớn. Câu lạc bộ sẽ luôn hướng theo con đường phát triển và tầm nhìn mà ông Srivaddhanaprabha đã vạch ra. Leicester City thực sự xúc động trước phản ứng của cộng đồng quốc tế về sự ra đi của ông Srivaddhanaprabha, trong đó mái vòm trên sân vận động Wembley đã được thắp sáng trong màu xanh và màu trắng để tưởng nhớ ông”.

Một buổi lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức vào 8g ngày 30-10 tới (theo giờ Anh) dành cho những cổ động viên muốn chia buồn cùng gia đình tỷ phú người Thái xấu số. Đối với những ai không có điều kiện ghé thăm sân King Power, họ có thể để lại lời chia buồn thông qua mạng Internet trên trang chủ của CLB.

Chủ tịch Vichai, người có công lớn giúp Leicester vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016. Ông đã mua lại "Bầy cáo" với giá hơn 50 triệu đôla năm 2010, khi đội bóng còn ở giải hạng Nhất và gánh khoản nợ lớn từ thời ông chủ cũ Milan Mandaric. Leicester cho biết, "những tổn thất này là quá lớn" và "thế giới đã mất đi một người đàn ông vĩ đại".

Vụ tai nạn trực thăng diễn ra lúc 20g30 giờ địa phương, khoảng 90 phút sau kết thúc trận hòa 1-1 giữa Leicester với West Ham ở vòng 10 giải Ngoại hạng Anh. Chủ tịch Vichai đã có mặt trên khán đài sân King Power để cổ vũ đội nhà.

Địa điểm xảy ra tai nạn là bãi đỗ xe bên ngoài sân King Power. Hai cảnh sát có mặt tại hiện trường đã chạy đến nhưng không thể phá được cửa máy bay. Sau đó, thủ thành Kasper Schmeichel cùng các nhân viên của Leicester từ sân King Power chạy ra nhưng buộc phải lùi lại vì đám cháy và những tiếng nổ lớn.

T.Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chu-tich-clb-leicester-city-da-thiet-mang-trong-vu-no-may-bay-125642.html