Chủ tịch LĐBĐ Malaysia: 'Những con hổ sẽ hồi sinh trên sân Việt Nam'

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Mohd Amin cho biết, ông không thất vọng khi đội nhà thua UAE 1-2 ở lượt trận bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 hôm 10.9, mà ngược lại càng hy vọng nhiều hơn vào đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe sẽ có một hồi sinh mạnh mẽ ở cuộc đụng độ tuyển Việt Nam (VN) trên sân Mỹ Đình vào ngày 10.10.

Malaysia (áo vàng) đang đặt quyết tâm "báo thù" VN

Sau khi chứng kiến Malaysia thua UAE trên sân nhà Bukit Jalil, người đứng đầu FAM nhấn mạnh rằng màn trình diễn của các tuyển thủ đã gây ấn tượng đối với ông. Vị quan chức này cho biết “Những con hổ” Malaysia đã suýt gây sốc đối với đối thủ mạnh như UAE, đồng thời gây sốc cho chính ông trong khi đội nhà vuột một cơ hội rất lớn để thắng trận.

Chủ tịch FAM Hamidin (áo vàng) hy vọng Malaysia sẽ hồi sinh ở trận gặp VN

Trả lời truyền thông địa phương ngày 11.9, ông Hamidin tuyên bố đầu tự tin: “Ngày hôm qua, chúng tôi gần như bị sốc khi thua ngược UAE với tỷ số 1-2 nhưng Harimau Malaya (biệt danh của tuyển Malaysia) sẽ nỗ lực hồi sinh Hà Nội vào ngày 10.10. Như tôi từng nói trước đây, chúng tôi đã bắt đầu chiến dịch với một màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Indonesia 3-2 trước tại Bung Karno vào ngày 5.9 nên tại sao chúng tôi không thể làm điều tương tự khi đối đầu với VN”.

CĐV chảy máu lênh láng vì bị trúng pháo sáng tại sân Hàng Đẫy

Chủ tịch FAM sau đó gửi gắm lời khuyên cho các tuyển thủ: “Hãy nhớ rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng duy trì động lực chiến thắng, nên cầu cần tuân thủ chiến thuật của HLV ở các trận đấu và quan trọng nhất là phải đặc biệt tập trung. Nhưng điều tích cực đã được cầu thủ thể hiện phần nào và hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục chơi với tinh thần chiến đấu cao để đạt được mục tiêu đi tiếp. Hy vọng rằng những người hâm mộ tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ cho các tuyển thủ quốc gia”.

HLV Cheng Hoe đang ngóng chờ cuộc tái ngộ Park Hang-seo

Ở trận đối đầu với UAE, trước hơn 30.000 người hâm mộ nhà, Malaysia đã khiến “ông lớn” Tây Á đã thực sự sốc trong phút đầu tiên sau khi Syafiq Ahmad đánh đầu ghi bàn từ quả tạt từ cánh phải của hậu vệ nhập tịch Matthew Davies. Đội quân của HLV Cheng Hoe đã có ít nhất 3 cơ hội nữa để gia tăng cách biệt những phút sau đó nhưng Davies, Syafiq và Norshahrul Idlan Talaha không thể thành công. Theo báo giới Malaysia, đội nhà đã bị trừng phạt bởi sự dày dặn kinh nghiệm của chân sút Ali Ahmet Mabkhout từ 2 sai lầm hàng thủ.

Thật vậy, dù nhận thất bại nhưng màn trình diễn của Malaysia đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia bóng đá châu Á. Bởi ngay cả khi UAE kiểm soát thế trận, các học trò của HLV Cheng Hoe vẫn tung ra những pha tấn công đầy sắc nét, trong đó nếu không bị cột dọc từ chối tình huống dứt điểm của Safawi Rasid trong hiệp 2, Malaysia có lẽ đã làm có điểm ở trận này.

Chân sút nhập tịch Sumareh (áo vàng) là một trong những nhân tố nguy hiểm trên hàng công của Malaysia

Sau trận đấu với UAE, Malaysia sẽ bay tới Hà Nội để đối mặt với VN vào ngày 10.10 với quyết tâm "báo thù" thất bại ở AFF Cup 2018, trước khi trở về đón tiếp Thái Lan trên sân nhà Bukit Jalil vào ngày 14.11. Nói về chuyến hành quân đến VN, HLV Cheng Hoe cho biết: “Các cầu thủ đã học được một bài học rất lớn từ thất bại với UAE trước chuyến đi khó khăn đối đầu với VN. Các cầu thủ nhất định sẽ cải thiện, đặc biệt là khâu phòng thủ và hạn chế mở ra những khoảng trống tạo điều kiện cho đối phương phản công. Malaysia chắc chắn sẽ gặp nhiều thử thách trong trận gặp VN và Thái Lan ở 2 lượt trận tiếp theo”.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/chu-tich-ldbd-malaysia-nhung-con-ho-se-hoi-sinh-tren-san-viet-nam-105244.html