Chủ tiệm thuốc Tây bị dàn cảnh đụng xe, móc hàng chục triệu

Người đàn ông chạy xe máy đến ngã tư Giản Thanh - Trường Sơn (quận 10, TP.HCM) thì bị nhóm đối tượng dàn cảnh, móc trộm tiền.

Ngày 19-4, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP.HCM) lập hồ sơ xác minh, điều tra vụ dàn cảnh đụng xe trộm 20 triệu đồng theo đơn trình báo của người dân.

Nạn nhân là ông VVL (46 tuổi, chủ tiệm thuốc Tây trên địa bàn quận Tân Bình, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, sáng 18-4, ông L. chạy xe máy từ nhà ra chợ thuốc trên đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10) để lấy hàng. Khi đến đoạn đường Cửu Long và Trường Sơn (quận 10) thì có một người nam chạy xe Wave vượt lên trước.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc là ngã tư đông người qua lại. Ảnh HT

Khu vực nơi xảy ra vụ việc là ngã tư đông người qua lại. Ảnh HT

Người này chạy xe thẳng về đường Cửu Long, còn ông L. thì rẽ trái vào đường Trường Sơn.

Tuy nhiên, sau đó ông L. phát hiện người này vẫn chạy theo sau mình. Khi đến ngã tư Nguyễn Giản Thanh - Trường Sơn (quận 10) thì một người khác (chưa xác định) tông xe vào bên trái khiến ông L. ngã xuống đường.

Do bị ngã xe, ông L. chỉ kịp nghe nhóm người này quát "đi kiểu gì vậy, kẹt chân tôi rồi", rồi dựng xe dậy.

Lúc này, một thanh niên khác đi xe Wave áp sát bên phải và móc cọc tiền trong túi ông L. rồi tăng ga bỏ chạy.

Người dân khu vực phát hiện vụ việc nên hô hoán ông L. mới biết mình bị dàn cảnh trộm tiền. Khi kiểm tra thì phát hiện 20 triệu đồng trong túi đã bị mất. “Lúc đó đường đông nhưng nhóm này đã thực hiện rất bài bản, nhanh gọn” - ông L. nói.

Nạn nhân sau đó đến Công an phường 15 (quận 10) trình báo.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/chu-tiem-thuoc-tay-bi-dan-canh-dung-xe-moc-hang-chuc-trieu-906762.html