Chữ tình trong tôi

'Bình tĩnh nào, ngày cuối cùng rồi, bây giờ không nói thì bao giờ mới nói'

Tôi đang tự nhủ với chính bản thân mình, giữ bình tĩnh, từng bước chân hướng về phía cậu ấy... nhưng tôi đã phải dừng bước...

Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, rất bình thường. Học bình thường, gia cảnh bình thường, tính cách bình thường và cả ngoại hình bình thường. Nhưng trong tôi lại có 1 thứ không bình thường, đó chính là tình cảm tôi dành cho cậu ấy. Khác với tôi cậu ấy thật hoàn hảo, từ ngoại hình, gia cảnh, tính cách cho đến trí tuệ. Cậu ấy là mẫu con trai lý tưởng cho mọi cô gái và đối với tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi và cậu ấy học chung lớp, chung lớp học thêm và chung lớp bồi dưỡng. Tôi luôn lặng lẽ quan sát cậu ấy từ 1 góc, chứng kiến tất cả các cô gái đến tỏ tình, chứng kiến cậu ấy đồng ý, có khi là từ chối, tận mắt thấy cậu ấy hạnh phúc, vui, buồn, thất tình,... tất cả tôi đều lưu giữ trong tâm trí. Ban đầu tình cảm chỉ là sự ngưỡng mộ nhưng dần già nó trở thành cảm nắng và rồi cuối cùng là đơn phương. 4 năm cấp 2 rồi 3 năm cấp 3, tôi từ chối tất cả những người muốn đến với tôi chỉ để khư khư giữ lấy tình cảm của mình.

Cho đến ngày cuối cùng của đời học sinh, tôi quyết tâm đi tìm cậu ấy và bày tỏ tình cảm. Tôi không khó khăn để tìm ra cậu ấy giữa 1 sân trường đông nghịt người, cố gắng trấn tĩnh rồi bước về phía cậu ấy. Nhưng bước chân tôi khựng lại vì:

Trước mắt tôi là hình ảnh cô bạn của tôi đang bày tỏ tình cảm với cậu ấy và họ đang ôm. Tôi đau lòng trước hình ảnh ấy. Tôi đã hoàn toàn không biết đến tình cảm của bạn tôi cũng như bạn tôi không biết đến mối tình đơn phương nơi tôi.

Trong suy nghĩ và hành động tôi là quay lưng bước đi, quyết định quên đi tình cảm này. Tôi đã đơn phương cậu ấy 7 năm mà không hề thổ lộ, có thể gọi là ngu ngốc, có thể gọi là cố chấp. Nhưng thật sự tôi chưa từng hối hận vì tình cảm của bản thân. Ít nhất tôi còn 1 bí mật cho riêng mình, 1 tình cảm chỉ mình mình có.

'Người bạn yêu năm 17 tuổi chính là người mà bạn yêu nhất và cũng là người bạn khó quên nhất'

Tôi yêu cậu ấy nhưng tôi có thể buông, có thể từ bỏ tình cảm vì tôi biết tình cảm của cậu ấy không dành cho tôi. Cố chấp giữ 1 tình cảm không thuộc về mình chính là tự làm mình đau khổ...

Tác giả: Hoàng Thị Trang

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/chu-tinh-trong-toi.html