Chùa Ban Phúc trên đất làng Đông Trung

Nằm trên núi Mưng, làng Đông Trung, xã Hà Bình (Hà Trung), chùa Ban Phúc còn được biết đến với tên gọi Ba Chìa. Trong không gian cảnh quan làng quê yên bình, chùa Ban Phúc mang vẻ đẹp cổ kính và tĩnh lặng, là điểm đến tham quan, chiêm bái cho du khách khi về với 'đất làng' Hà Bình.

Theo các tài liệu lưu giữ, làng Đông Trung có lịch sử lập dựng từ xa xưa. Trước đây làng thuộc tổng Nam Bạn (xưa) và ngày nay vẫn là làng lớn nhất của xã Hà Bình.

Đông Trung khi xưa còn được biết đến với tên gọi Ba Chìa, vì vậy mà chùa Ban Phúc vẫn thường được người dân địa phương gọi tên chùa Ba Chìa.

Sư cô Thích Đàm Luận, Trụ trì chùa Ban Phúc cho biết: "Tương truyền từ khi có làng người dân đã lập dựng chùa. Chùa khi xưa lợp tranh tre nứa lá, nằm trên “eo” núi Chùa. Về sau chùa được dời về núi Mưng (rú Mưng) - còn có tên gọi là núi Cá Chép. Và chùa nằm ở vị trí mà người xưa vẫn thường gọi là “bụng” Cá Chép.

Đến thời nhà Nguyễn dưới triều vua Tự Đức, chùa Ban Phúc được dựng bằng gỗ khang trang. Trải qua thời gian với nhiều biến động, tại chùa hiện vẫn còn lưu giữ một chiếc chuông đồng cổ...

...và một số pho tượng cổ được cho là có niên đại từ thời vua Tự Đức.

Nằm trên núi Mưng, chùa Ban Phúc tọa lạc trong không gian cảnh quan làng quê yên bình

Du khách ghé thăm chùa có thể dâng hương, chiêm bái và ngồi dưới gốc bồ đề tĩnh tâm, thong thả đọc sách

Ngay dưới cổng tam quan của chùa là giếng làng suốt bao năm vẫn được người dân giữ gìn

Dù trải qua nhiều lần trùng tu nhưng chùa Ban Phúc trên đất làng Đông Trung vẫn lưu giữ được những giá trị văn hóa và vẻ đẹp cổ kính vốn có.

Khánh Lộc

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/diem-den-xu-thanh/chua-ban-phuc-tren-dat-lang-dong-trung-nbsp/30532.htm