'Chữa cháy' trách nhiệm

Tối 3-8, theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã chấp nhận đơn từ chức của ông Nikos Toskas, Thứ trưởng Bộ Bảo vệ dân sự phụ trách về trật tự công cộng, sau khi ông này bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong vụ cháy rừng vừa qua ở Hy Lạp.

Theo Reuters, các vụ cháy rừng ở khu vực Mati, phía đông thủ đô Athens của Hy Lạp bắt đầu bùng phát vào ngày 23-7 đã cướp đi sinh mạng của gần 90 người. Trong cơn hoảng loạn, người dân vừa tìm lối thoát thân, vừa nghĩ cách dập lửa thì sự vắng mặt của ông Toskas khiến họ vô cùng bức xúc. Chẳng gì ông cũng là Thứ trưởng Bộ Bảo vệ dân sự, có trách nhiệm bảo vệ người dân trong tình huống nguy hiểm. Nhẽ ra, khi vụ việc xảy ra, ông phải có mặt ngay ở hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy thì “bà hỏa” đâu có đất để trụ lại ở Mati đến mấy ngày. Dù sau đó, ông Toskas đã đến hiện trường để “chữa cháy” song đến khi “mọi sự đã rồi” nên không tránh được cơn thịnh nộ của cư dân Mati.

Cái sảy nảy cái ung. Cư dân Mati đòi kiện ông vì đã “nhắm mắt làm ngơ” cho phép 2.500 công trình bất hợp pháp mọc lên trong các khu rừng thông và khoảng 700 công trình xây dựng trái phép ở ven biển. “Là người phụ trách về trật tự công cộng, thế nhưng quy hoạch ở Mati lộn xộn chưa từng thấy. Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân không có phương án sơ tán, buộc phải chạy về phía biển nhưng cũng không có đường thoát thân. Họ bị mắc kẹt trong vòng lửa”, một tờ báo địa phương viết. Theo con số thống kê mới nhất, đã có 88 người thiệt mạng trong vụ cháy rừng, thấp hơn con số ban đầu gần chục người.

Dù ông Toskas đâm đơn xin từ chức và được Thủ tướng Tsipras chấp thuận, nhưng người dân Mati vẫn yêu cầu ông Toskas phải chịu trách nhiệm trước những thiệt hại về người và của sau vụ cháy rừng vừa qua. Nhiều người cho rằng, giá như ngay từ đầu ông cho xây dựng đúng quy hoạch, đồng thời có những biện pháp cứu dân thì giờ đâu phải làm đơn từ chức để “chữa cháy” trách nhiệm như thế này./.

LINH OANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/chua-chay-trach-nhiem-546014