Chưa kịp bán đã mất 'dế'

Cần bán chiếc điện thoại hàng hiệu (trị giá khoảng 37 triệu đồng) nên chị Lê Thị Hoàng Ngân (1993, trú K172/19E-Trần Cao Vân, Đà Nẵng) đăng lên mạng xã hội 'tìm mối'.

Cần bán chiếc điện thoại hàng hiệu (trị giá khoảng 37 triệu đồng) nên chị Lê Thị Hoàng Ngân (1993, trú K172/19E-Trần Cao Vân, Đà Nẵng) đăng lên mạng xã hội "tìm mối". Đến 18 giờ 30 ngày 17-12, chị Vân đã hẹn với một nam thanh niên (không rõ lai lịch) đến trước nhà để thống nhất giá bán. Trong lúc cầm điện thoại kiểm tra chất lượng, người thanh niên này bất ngờ "ôm dế" của chị Ngân bỏ chạy. Do quá bất ngờ trước sự việc xảy ra nên chị Ngân chỉ còn biết đến cơ quan CA để trình báo vụ việc.

P.K

* Anh Nguyễn Đức Tiến (1997, trú H70/48/K123-Cù Chính Lan, Đà Nẵng) đi ngủ mà quên khóa cửa phòng nên sau một giấc ngon lành, sáng ra, anh Tiến mới biết kẻ gian đã chôm chiếc ĐTDĐ trị giá 10 triệu đồng và ví tiền. Ngày 19-12, CAP Hòa Khê (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết đã nhận được tin báo vụ mất trộm tài sản nói trên và đang xác minh, điều tra.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_217838_chua-kip-ban-da-mat-de-.aspx