Chưa kịp hồi phục, 4 chị em Colombia rơi vào 'cuộc chiến' mới

Cuộc chiến giành quyền giám hộ giữa người thân của 4 đứa trẻ vừa được tìm thấy sau 40 ngày bị lạc trong rừng rậm Amazon ở Colombia đang thu hút sự chú ý.

Bốn chị em ruột Lesly Jacobombaire Mucutuy (13 tuổi), Soleiny Jacobombaire Mucutuy (9 tuổi), Tien Ranoque Mucutuy (4 tuổi) và Cristin Ranoque Mucutuy (1 tuổi) may mắn sống sót sau khi chiếc Cessna 206 chở các em bị rơi trong rừng Amazon. Bốn đứa trẻ đã quanh quẩn bên người mẹ bị thương nhiều ngày, đến khi mẹ mất mới rời đi và lạc trong rừng.

Bốn đứa trẻ sẽ ở lại bệnh viện ít nhất 2 tuần để được chăm sóc và theo dõi. Trong khoảng thời gian này, cơ quan bảo vệ trẻ em của Colombia sẽ trao đổi với các thành viên trong gia đình nhằm xác định ai sẽ chăm sóc các em.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh BLU của Colombia, người đứng đầu Viện Phúc lợi gia đình Colombia Astrid Cáceres cho biết một nhân viên phụ trách đã được chỉ định cho những đứa trẻ theo yêu cầu của ông bà ngoại. Ông bà ngoại của 4 đứa trẻ đang tranh giành quyền giám hộ với Manuel Ranoque - cha của 2 bé nhỏ nhất.

Manuel Ranoque, cha của 2 trong số 4 đứa trẻ. Ảnh: The Guardian

Bà Cáceres nói rằng Viện Phúc lợi gia đình không loại trừ khả năng những đứa trẻ và mẹ của chúng có thể đã bị bạo hành gia đình.

Bà Cáceres nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất lúc này là sức khỏe của các bé, không chỉ là thể chất mà còn về mặt tinh thần".

Theo hãng tin AP, ông ngoại của các bé là ông Narciso Mucutuy hôm 11-6 cáo buộc Manuel Ranoque đánh con gái ông (tức bà Magdalena Mucutyd, đã qua đời).

Ông Ranoque thừa nhận với các phóng viên rằng đã có rắc rối trong nhà nhưng cho rằng đó là vấn đề riêng của gia đình.

Khi được hỏi liệu có đánh vợ mình không, ông Ranoque nói: "Đôi khi tôi nặng lời với vợ nhưng hiếm khi động tay động chân. Chúng tôi cãi vã không ít lần".

Ông Ranoque cho biết ông không được phép gặp 2 đứa con lớn tại bệnh viện. Người đứng đầu Viện Phúc lợi gia đình Colombia từ chối bình luận về lý do tại sao lại như vậy.

Lực lượng cứu hộ Colombia giải cứu những đứa trẻ. Ảnh: AP

Vụ tai nạn xảy ra ngày 1-5 khi 4 đứa trẻ đi cùng mẹ từ ngôi làng Araracuara ở Amazon đến San Jose del Guaviare.

Trước khi rơi, chiếc máy bay chở 3 người lớn, 4 trẻ em phát tín hiệu tình trạng khẩn cấp do hỏng động cơ và biến mất khỏi màn hình radar ngay sau đó.

Một phi công, một hành khách và mẹ của 4 đứa trẻ thiệt mạng. Trong hơn một tháng, những đứa trẻ sống sót nhờ ăn bột sắn cũng như một số loại trái cây mà chúng tìm thấy trong rừng.

Giới chức Colombia ngày 10-6 thông báo đã giải cứu thành công 4 trẻ em sau 40 ngày mất tích. Những đứa trẻ được trực thăng đưa đến thủ đô Bogota, điều trị tại một bệnh viện quân đội. Khi hồi phục sức khỏe, những đứa trẻ đã kể cho người thân nghe những điều đau lòng trong thời gian chúng ở trong rừng.

Chưa kịp hồi phục, 4 chị em Colombia rơi vào "cuộc chiến" mới

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chua-kip-hoi-phuc-4-chi-em-colombia-roi-vao-cuoc-chien-moi-20230613091549998.htm