Chưa lấy được gì, trộm khống chế hại đời thiếu nữ

Đột nhập vào nhà dân nhưng chưa trộm được gì, đối tượng lên lầu vào phòng ngủ con gia chủ định thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đối tượng đó là Huỳnh Văn Thọ (29 tuổi, ngụ khóm 2, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp).

Khoảng 1h sáng ngày 28/8, Thọ đột nhập nhà một người dân ở khóm An Thạnh A (phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự) để trộm cắp tài sản. Sau khi vào nhà, Thọ đi vào nhà bếp lấy con dao để phòng khi chủ nhà phát hiện.

Sau đó, Thọ lên lầu, vào phòng ngủ của chị N.T.N.T (22 tuổi), tìm tài sản để lấy trộm.

Ngay lúc này, chị T. chuẩn bị mở cửa để vào phòng thì Thọ núp sát vách tường chờ khi chị vào phòng, đối tượng dùng dao khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân sau đó đã giả vờ đòi đi vệ sinh và đạp mạnh chân xuống nền gạch. Gia đình nghe tiếng động lạ nên bật đèn sáng.

Huỳnh Văn Thọ (Ảnh NLĐ)

Thọ hoảng sợ buông nạn nhân, cố thủ trong phòng ngủ. Nạn nhân chạy thoát ra ngoài, tri hô người nhà điện thoại báo công an đến bắt giữ nghi phạm.

Hiện Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Văn Thọ để điều tra về hành vi "hiếp dâm".

Con dao mà Thọ khống chế chị T. (Ảnh NLĐ)

Còn nhớ trước đó tại Ninh Thuận cũng xảy ra trường hợp tương tự, đối tượng đột nhập vào nhà dân rồi hiếp dâm người phụ nữ.

Nạn nhân là chị T.T.H (30 tuổi, ngụ P.Bảo An, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận). Đối tượng cướp tài sản rồi hiếp dâm chị H là Nguyễn Trọng Khương (28 tuổi, ngụ thôn Hòa Hiệp, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận).

Khoảng 1h ngày 22/1, Khương lẻn vào nhà dùng dao uy hiếp cướp trên người chị H. 2 nhẫn vàng, 1 đội bông tai, 1 sợi dây chuyền, 1 điện thoại di động.

Thấy chị H. nằm trên giường, tên trộm nổi máu dâm ô, đã dùng dao uy hiếp rồi cưỡng hiếp chị. Thực hiện hành vi đồi bại xong, tên trộm tiếp tục mở tủ lấy thêm 1,2 triệu đồng rồi mới tẩu thoát.

Ban Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chua-lay-duoc-gi-trom-khong-che-hai-doi-thieu-nu-3364513/