Chùa nhà

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

CHÙA NHÀ

Chán chùa gần, ngán chùa xa
Bởi chưng có Phật trong nhà từ lâu
Chẳng lo Thị Kính, Thị Mầu
Chẳng kinh, chẳng kệ , chẳng trầu, chẳng cau
Còn nguyên mái tóc trên đầu
Phật tại tâm , Phật nhiệm màu quanh ta
Chẳng cần mặc áo cà sa
Vẫn đi trong cõi ta bà ngàn năm
Nhớ ngày xưa tổ Trúc Lâm
Quẳng ngai vàng, bước âm thầm lên non
Sáu trăm năm dáng vẫn còn
Gót chân vẫn chửa thấy mòn vẫn đi
Gửi ngàn sau tiếng thầm thì
Chỉ cần tâm Phật tu gì cũng nên
Dường như đã sẵn tiền duyên
Cho ta được đến ngồi bên chân người
Vô vi thoảng một nét cười
Cho ta nhận lấy gánh đời nhẹ tênh ...

H-T-N

10-2-2020

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/chua-nha-74654