Chùa quê nườm nượp người đến dâng hương, kính lễ ngày đầu năm mới

Ngày mùng 1 đầu năm mới, tại Thanh Hóa, nhiều người đã cùng nhau tới những ngôi chùa trong khu vực dâng hương, kính lễ, ước nguyện một năm mới an lành, may mắn.

Ghi nhận của PV Lao Động, ngay những ngôi chùa tại quê cũng thu hút khá đông người dân đi dâng hương. Khói hương nghi ngút, ai nấy đều nghiêm trang thể hiện tấm lòng thành kính để khấn cầu những điều tốt đẹp cho năm mới nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc.

Ngay từ buổi sáng ngày mùng 1 năm Mậu Tuất, đông đảo người dân và du khách thập phương đã trở về chùa Mậu Xương (Quảng Xương, Thanh Hóa) để dâng hương, kính lễ. Ảnh: Trần Vương

Chùa Mậu Xương (hay Tuyết Sơn Phong tự) nằm trên địa bàn xã Quảng Lưu (Quảng Xương) là ngôi chùa cổ được hình thành từ thời Trần. Ảnh: Trần Vương

Những ngày lễ Tết, khu vực này luôn nghi ngút khói hương. Ảnh: Trần Vương

Từ xưa, chùa Mậu Xương đã là điểm thực hành tâm linh tín ngưỡng của đông đảo người dân trong vùng và khách thập phương. Ngôi chùa này có trên 500 năm tuổi và trải qua nhiều lần tàn phá của chiến tranh, thiên tai. Ảnh: Trần Vương

Năm 1998 chùa đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và là một trong những di tích thu hút được lượng lớn khách hành hương về thực hành tín ngưỡng Phật giáo trên địa bàn huyện Quảng Xương. Ảnh: Trần Vương

Nhiều gia đình đã cho các con đi lễ chùa ngày đầu năm mới. Ảnh: Trần Vương

Tại Sầm Sơn, đền Độc Cước, chùa Cô Tiên... cũng thu hút rất đông du khách, người dân dâng hương. Ảnh: Trần Vương

Dòng người nườm nượp đi lễ. Ảnh: Trần Vương

Những lời nguyện cầu cho một năm mới an khang, thịnh vượng, may mắn, bình an. Ảnh: Trần Vương

Du xuân, lễ chùa đầu năm đã trở thành phong tục đẹp được nhiều người thực hiện. Ảnh: Trần Vương

Khói hương nghi ngút. Ảnh: Trần Vương

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chua-que-nuom-nuop-nguoi-den-dang-huong-kinh-le-ngay-dau-nam-moi-591813.ldo