Chưa ra mắt, Sinh vật huyền bí 2 đã gặp rắc rối

Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald (tựa gốc: Fantastic Beasts: The crimes of Grindelwald) với kinh phí gần 200 triệu USD, đang gặp nhiều rắc rối trước khi phim chính thức ra mắt vào tháng 11.

“Sinh vật huyền bí 2” gặp nhiều rắc rối trước khi ra mắt

Tranh cãi Johnny Depp

Được coi là tiền truyện của Harry Potter, thế giới phép thuật trong Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng - tác phẩm chuyển thể từ bộ truyện của nhà văn JK Rowling, từng trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 8 trong năm 2016 với 812,5 triệu USD (kinh phí 180 triệu USD). Bộ phim đã tiếp nối thành công của loạt phim Harry Potter và tiếp tục giữ vị trí ngôi vương về thế giới phép thuật kỳ ảo cho nhà văn JK Rowling.

Cũng bởi thế, phần 2 của Sinh vật huyền bí với sự tham gia của dàn diễn viên: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol… càng được mong đợi. Nội dung phần 2 nối tiếp phần 1, khi phù thủy Grindelwald trốn thoát khỏi bộ phép thuật Hoa Kỳ. Sự kỳ vọng lớn lao của khán giả chính là lý do bộ phim gặp nhiều rắc rối từ khi chưa ra mắt, trong đó là những tranh cãi liên quan tới một số diễn viên.

JK Rowling đã lên tiếng phản bác các bình luận gay gắt hướng về bộ phim. Chia sẻ trên Twitter, bà cho biết, series phim sẽ có 5 phần. Điều đó có nghĩa, người hâm mộ vẫn có thể chờ đợi giới tính của Dumbledore sẽ được đưa công khai ở phần tiếp theo của Sinh vật huyền bí.

Nếu như ở phần 1, Johnny Depp chỉ là khách mời và xuất hiện trong một phút ngắn ngủi, sang phần 2, anh được giao đảm nhiệm vai gã phù thủy phản diện Grindelwald. Điều này đã tạo nên làn sóng tranh cãi từ các fan hâm mộ của loạt truyện Harry Potter bởi những scandal trầm trọng mà Johnny Depp vướng phải suốt thời gian qua. Đó là tấn công nhân viên đoàn phim trong tình trạng say rượu, bị kiện tụng, bạo hành vợ cũ là Amber Heard… Nhiều chỉ trích từ khán giả hướng tới đoàn phim, thậm chí kêu gọi tẩy chay phim.

Trước làn sóng giận dữ của công chúng, tác giả JK Rowling đã phải lên tiếng trấn an người hâm mộ. Trên Twitter, bà cho biết, Johnny Depp là người ban đầu được chọn cho vai phù thủy Grindelwald trong phần 1. Bản thân bà nghĩ Johnny Depp sẽ rất hợp với vai diễn này. Thế nhưng, trong quá trình quay phim, có nhiều thông tin không hay về nam tài tử xuất hiện trên báo chí khiến đoàn phim lo lắng về số phận của bộ phim nên đã phải tìm người thay thế và chỉ để anh xuất hiện với thời lượng ngắn ngủi cuối phim.

Đoàn phim chỉ quyết định để Johnny Depp trở lại khi vấn đề ly hôn của Johnny Depp và vợ cũ Amber Heard đã hoàn tất. “Tôi rất khó chịu và buồn bực khi không thể trao đổi cởi mở về vấn đề của Johnny Depp. Tuy nhiên, giữa chúng tôi đã có hợp đồng với những điều khoản được thỏa thuận để bảo vệ và tôn trọng cuộc sống riêng tư của Johnny Depp và Amber Heard. Dù nhiều người không thích điều này, nhưng chúng tôi vẫn tin đó là điều đúng đắn”, bà Rowling chia sẻ.

Trên Entertainment Weeky, đạo diễn David Yates bảo vệ Johnny Depp: “Thời điểm vừa qua có nhiều người bị buộc tội rất đáng sợ. Nhưng với Johnny, tôi chỉ thấy đó là người đàn ông lịch sự và tốt bụng. Đó là những gì tôi thấy khi làm việc với anh ấy”.

Bị chê thiếu dũng cảm

Ngoài Johnny Depp, vai diễn của ngôi sao châu Á Claudia Kim (Kim Soo Hyun), trong phần 2 bộ phim cũng khiến đoàn phim gặp nhiều chỉ trích vì cho rằng phân biệt chủng tộc. Trong phim, Claudia Kim vào vai Nagini - người phụ nữ có khả năng hóa rắn. Không ít người cho rằng, điều này giống như đoàn phim ngầm ám chỉ phụ nữ châu Á thuộc quyền sở hữu của đàn ông da trắng, phải ngoan ngoãn, nghe lời. Đáp lại điều này, JK Rowling giải thích: “Naga là sinh vật thần thoại giống loài rắn trong thần thoại của Indonesia, trong phim được gọi tên Nagini. Một nhân vật được mô tả có cánh, đôi khi là nửa người, nửa rắn”. Chính Claudia Kim trong cuộc phỏng vấn trên Entertainment Weekly cũng cho hay, cô cảm thấy rất thú vị khi được nhìn thấy một mặt khác của Nagini so với trong bản truyện gốc.

Không chỉ với diễn viên, việc tác giả không đưa giới LGBT vào bộ phim cũng gây tranh cãi. Thực tế từ năm 2007 trong một bài diễn văn, JK. Rowling đã tiết lộ, thầy Dumbledore thông thái tại ngôi trường phù thủy Hogwarts trong loạt truyện Harry Potter là người đồng tính. Cộng đồng LGBT đã rất vui mừng vì trong các bộ phim Hollywood, chưa bao giờ cộng đồng này được xuất hiện công khai. Nhiều người kỳ vọng Sinh vật huyền bí 2 có thể thể hiện phần nào đó điều này trong cốt truyện và sẽ cho thấy mối quan hệ giữa Dumbledore và Grindelwald. Nhưng không, đạo diễn David Yates khẳng định, giới tính của thầy Dumbledore sẽ không được nhắc tới trong phần phim này. “Tôi nghĩ mọi người đều đã ý thức được điều đó rồi”, ông nói thêm. Điều này đã làm dấy lên làn sóng phê bình từ những người ủng hộ giới LGBT.

Cây viết Larry Bartleet của trang NME đánh giá: “Thật đáng mỉa mai khi bộ phim phải che đậy hoặc bỏ qua giới tính đồng tính của nhân vật duy nhất vì lý do: Tất cả mọi người đều đã biết ông ấy là người đồng tính”. Thậm chí, trên tờ Time Out, diễn viên Ian McKellen gạo cội từng công khai mình đồng tính đã bày tỏ sự thất vọng. Anh lên tiếng chỉ trích ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood hèn nhát trong việc đưa những nhóm người thiểu số lên phim. Chính McKellen cũng từng từ chối vào vai thày Dumbledore trong Harry Potter. “Hollywood không phải nơi cho thấy các vấn đề xã hội. Xuyên suốt lịch sử, Hollywood đã ngược đãi phụ nữ bằng mọi cách có thể, không để người đồng tính tồn tại. Bộ phim God and Monsters (1998) là bộ phim khởi đầu của Hollywood thừa nhận có người đồng tính, mặc dù một nửa của Hollywood là đồng tính”, ông nói.

Nhã Phong

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chua-ra-mat-sinh-vat-huyen-bi-2-da-gap-rac-roi-d274335.html