Chúa tể lì lợm, một mình chú thằn lằn bé nhỏ 'chấp hết' từ rắn hổ mang cho đến sư tử

Chỉ cần một tác động nhỏ của bất kỳ con nào trong số hai loài động vật săn mồi cực kỳ nguy hiểm trên cũng đủ để hạ gục, nhưng thái độ của chú thằn lằn vẫn bình tĩnh đến lạ.

Anh Daniel Anthony, nhân viên khu nghỉ dưỡng Chitwa Chitwa Lodge trong chuyến đi làm nhiệm vụ tại Khu bảo tồn động vật hoang dã tư nhân Sabi Sands đã tình cờ chứng kiến một cuộc chạm trán "tay ba" giữa sư tử, rắn hổ mang và thằn lằn đầy thú vị.

Hôm đó, khi lái xe đến một đoạn ngã ba đường, chúng tôi bỗng nhìn thấy một đàn sư tử lững thững bước qua. Nghĩ bụng chắc mẩm sẽ có một màn chia tay cực kỳ hoành tráng, tuyệt vời nhất từ trước đến nay dành cho những vị khách đáng mến, nên Anthony đã bảo mọi người lấy đồ nghề ra để ghi hình. Sau khi chứng kiến cuộc diễu hành của những vị vua, hành động kỳ lạ của hai chú sư tử đi cuối cùng khiến mọi người phải chú ý. Dường như đang có điều gì đấy bất thường khiến hai con sư tử bị phân tâm, tách riêng ra khỏi đội ngũ.

Sư tử là loài động vật mang tính biểu tượng ở miền Nam châu Phi. Chúng thường xuyên xuất hiện ở các khu bảo tồn động vật hoang dã ở đây, tuy nhiên điều đó không có nghĩa sẽ giảm giá trị những lần thân chinh của những vị vua. Với kinh nghiệm của bản thân, Anthony nói rằng mỗi lần sư tử xuất hiện đều sẽ có những sự khác biệt thú vị so với các lần khác.

Clip nguồn: LatestSightings.

Thì ra, ở dưới đường đang có một con rắn hổ mang và có dấu hiệu như sắp nhảy bổ vào giữa hai con sư tử. Tuy nhiên khi nhìn kỹ, nhóm khách du lịch mới nhận ra sự việc không phải là như vậy. Thực tế, rắn hổ mang đang đi săn một con thằn lằn ẩn mình trong bụi rậm ở bên đường và nó không hề có ý định đối chọi lại với sư tử. Lúc này, rắn hổ mang đang phải chọn lựa giữa 2 quyết định quan trọng, hy sinh bữa ăn hoặc có nguy cơ trở thành bữa ăn.

Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, con rắn hổ mang đã chọn phương án an toàn hơn đó là bỏ qua bữa ăn và trốn lủi vào bụi rậm. Đây được xem như một lựa chọn thông minh bởi dẫu sau toàn mạng thì vẫn còn có cơ hội kiếm ăn chứ đánh liều mà nhỡ xảy ra điều gì đó ngoài tính toán thì đúng là "mất cả chì lẫn chài".

Con thằn lằn, kẻ vốn dĩ là phe yếu nhất khi phải đối đầu với cả rắn hổ mang rồi tiếp đến cả một cặp sư tử, tỏ ra bình tĩnh đến bất thường. Thái độ dửng dưng, coi thường tất cả mọi thứ trên đời của kẻ yếu khiến cặp sư tử phải ngạc nhiên. Rõ ràng, chỉ cần bất cứ một tác động dù là nhỏ nhất như một cú vung chân nhẹ của sư tử thôi là đủ tiễn chú nhóc thằn lằn về "chầu ông bà vải". Nhưng, trước một đối thủ quá khó đoán và lì lợm như thế, sư tử đã dành cho nó sự tôn trọng. Cuối cùng, cuộc chiến cân não đã kết thúc với việc ai về nhà nấy, tất cả mọi người đều bình an vô sự.

Qui Ánh

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/chua-te-li-lom-mot-minh-chu-than-lan-be-nho-chap-het-tu-ran-ho-mang-cho-den-su-tu-post319669.html