Chui vào ống cống trú mưa, hai cha con bị nước cuốn trôi

Trú mưa trong ống cống, cha con anh Tùng không ngờ đã bị dòng nước lớn cuốn trôi. May mắn anh Tùng và con gái được người dân là lực lượng cứu hộ kịp thời giải cứu.

Hai cha con may mắn thoát chết.

Hai cha con may mắn thoát chết.

Theo thông tin đăng tải trên báo Pháp luật TP.HCM, chiều 29/5, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Khu công nghiệp Vsip 2 (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) phối hợp với lực lượng bảo vệ đã giải cứu thành công hai cha con bị nước mưa cuốn trôi trong ống cống.

Như báo Tiền Phong đưa tin, trước đó, vào khoảng 15h30 chiều ngày 29/5, trời đổ cơn mưa lớn, anh Trần Văn Tiến (bảo vệ KCN Vsip 2) đang trực tại chốt E6, nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ một cống nước nằm dọc đường Dân Chủ, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một. Khi đến lại gần kiểm tra thì anh Tiến phát hiện anh Vương Thanh Tùng (37 tuổi) và con gái là Vương Thị Kim Anh (13 tuổi) đang chới với giữa dòng nước, tay vẫn đang bám chặt vào một bụi cỏ trên miệng cống.

Ngay khi phát hiện cha con anh Tùng gặp nguy hiểm, anh Tiến tri hô người mang lưới mắt cáo đến bịt miệng cống; đồng thời yêu cầu đồng đội thông báo đến lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, đội Cảnh sát PCCC & CHCN Khu công nghiệp Vsip 2 đã có mặt tại hiện trường, dùng lưới mắt cáo bịt miệng đường cống thoát nước, cứu vớt thành công anh Tùng và cháu Kim Anh.

Anh Tùng cho biết, hai cha con đi câu cá, thấy trời mưa nên chạy vào cống trú, không ngờ mưa lớn nước đổ dồn về nên chạy không kịp và bị nước cuốn trôi, báo Dân trí đưa tin.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/chui-vao-ong-cong-tru-mua-hai-cha-con-bi-nuoc-cuon-troi-147110.html