Chùm ảnh: Người dân thích thú câu cá giữa trời nắng trên sông Tô Lịch

Hà Nội giữa trời nắng 30- 35 độ, chuyện hiếm xảy ra trên sông Tô Lịch từ 20 năm trở lại đây nếu không có mưa, từng đàn cá bơi lội trên sông, đã khiến không ít người tò mò, hiếu kì dừng xe xuống ngắm. Thậm chí rất nhiều người thích thú cầm cần ra câu.

Giữa cái nắng hơn 30 độ, trên sông Tô Lịch bất ngờ xuất hiện nhiều đàn cá bơi lội trên sông, rất nhiều người ngạc nhiên và thích thú, vì đây là hiện tượng hiếm gặp kể từ khi dòng sông Tô Lịch trở thành dòng sông chết.

Đặc biệt, đàn cá xuất hiện tại đoạn sông thí nghiệm xử lý ô nhiễm bằng công nghệ Nano Nhật Bản, ngay cống nước thải.

Nhiều người thích thú cầm cần ra câu. Trong 3 tháng trở lại đây, sau khi 1 đoạn sông Tô Lịch được thử nghiệm xử lý ô nhiễm, hiện tượng cá xuất hiện và bơi lội trên sông có rất nhiều, nhiều người cho rằng, thí nghiệm này có thể "cứu sống" được con sông. Người dân hai bên bờ sông có thể hy vọng một ngày không xa được sống trong bầu không khí trong lành.

Ông Nguyễn Văn Bàng (Cầu Giấy, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: "Đi qua thấy có cá nổi trên sông, nên tôi cầm cần ra câu cho giải trí, hiếm khi sông Tô Lịch có cá sống trên sông như thế này."

Người đi đường cũng tò mò khi thấy nhiều người câu cá.

Dọc hai bên bờ tập trung rất đông xem cá bơi lội cũng như người câu cá trên sông.

Đàn cá chủ yếu là cá rô phi nhỏ, loài cá ăn tạp và thích nghi được với nhiều loại môi trường nước.

Hữu Thắng- Di Hân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-anh-nguoi-dan-thich-thu-cau-ca-giua-troi-nang-tren-song-to-lich-a444760.html