Chùm ảnh: Người nhà vạ vật chăm bệnh nhân sốt xuất huyết

Trước tình trạng dịch sốt xuất huyết bùng phát, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng đã phải rất chật vật trong việc chăm sóc và điều trị bệnh.

Gần đây, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về dịch sốt xuất huyết đang diễn ra bùng phát ở một số quận, huyện trên cả nước. Tại Hà Nội, số bệnh nhân bị sốt xuất huyết nhập viện vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, những ngày này tại khoa Các bệnh nhiệt đới, bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) bệnh nhân bị sốt xuất huyết nhập viện cũng đông hơn so với ngày thường.

Bệnh nhân sốt xuất huyết đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Tại các phòng, những bệnh nhân sốt xuất huyết được bố trí nằm ghép 2 người một giường hoặc trải giường cá nhân nằm giữa lối đi lại. Có phòng chỉ rộng 12m2 nhưng có tới 8 bệnh nhân đang nằm điều trị. Chưa kể mỗi bệnh nhân lại có một người nhà đi theo để chăm sóc, điều này khiến các phòng bệnh đã chật chội lại càng trở nên bức bí hơn.

Phòng nào cũng được trang bị thêm cả quạt nhưng vẫn không giảm bớt được cái nóng, ngột ngạt.

Những chiếc giường gấp cá nhân được trải dọc lối đi trong phòng.

Người nhà cũng chỉ được ngồi ghé sát mép giường chăm sóc người bệnh.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Anh Công (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Em gái tôi nhập viện cách đây 3 hôm. Thời tiết oi bức rất khó chịu nhưng không biết làm cách nào khác được đành động viên em cố gắng điều trị cho mau khỏe để về nhà”.

Cùng chung cảnh chăm sóc bệnh nhân, anh Phạm Văn Thành (phố Xốm, Hà Đông, Hà Nội) nói: “Vợ tôi bị sốt xuất huyết, nhập viện được mấy ngày nay. Bệnh nhân nhập viện cũng đông nên tôi cảm thấy bí, ngột ngạt nhưng cũng đành động viên vợ điều trị cho nhanh khỏi rồi về. Ban đêm tôi ngủ tạm ngoài hành lang bệnh viện, nói là ngủ nhưng thực chất là ngồi tranh thủ chợp mắt thôi”.

Một giường có hai bệnh nhân nằm điều trị.

Chị Hằng (phố Xốm, Hà Đông, Hà Nội) chăm sóc bố bị sốt xuất huyết đã được 4 hôm và tới nay chị gần như sắp kiệt sức: “Vào viện chăm bố ốm mà tôi cũng muốn ốm theo vì thời tiết lúc nắng, lúc mưa thất thường. Khổ nhất là phòng cho bệnh nhân nằm quá chật chội, mỗi người phải nhường nhịn nhau một chút”.

Không chỉ có người nhà mà ngay cả bệnh nhân cũng mệt mỏi, cô Nguyễn Thị Hương than thở: “Phòng bệnh không có điều hòa mà chỉ có quạt trần. Mỗi gia đình có chuẩn bị thêm quạt cây nhưng tiết trời nắng nóng, oi bức khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, dù đã điều trị được 8 ngày nhưng tôi vẫn cảm thấy sức khỏe chưa được ổn định”.

Em Nguyễn Hoàng Sơn nhập viện cách đây 2 ngày trong tình trạng sốt cao.

Trước tình trạng dịch sốt xuất huyết bùng phát, bác sĩ CK II, Lê Hoàng Tú, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cho biết: “Bệnh viện chúng tôi đã tổ chức tiếp nhận bệnh nhân tại khoa Khám bệnh, khoa Cấp cứu và tổ chức điều trị ban ngày để phân luồng bệnh nhân giảm thiểu sự quá tải. Từ tháng Năm trở lại đây, bệnh nhân bị sốt xuất huyết có xu hướng tăng. Tuy nhiên, bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông chưa có bệnh nhân nào nặng đến mức phải chuyển viện, duy nhất có một trường hợp bị sốt xuất huyết chuyển viện nhưng có tiền sử liên quan đến bệnh tim mạch”.

Cũng theo Ths.Bs. Tạ Quang Mậu, Trưởng khoa Các bệnh nhiệt đới, bệnh nhân nhập viện tại khoa Các bệnh nhiệt đới chủ yếu là người lớn và khi nhập viện bệnh nhân ở trong tình trạng sốt rất cao, đau đầu, một số bệnh nhân nôn, mệt lả, rong kinh, chảy máu cam hoặc chảy máu chân răng...

Người nhà bệnh nhân ngồi hành lang cho thoáng.

Một số người nhà khác trải chiếu ra nằm ngủ ngay tại hành lang.

Người nhà bệnh nhân ngồi ngoài, gương mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi.

Cụ bà ở Vạn Phúc vào viện chăm con gái bị sốt xuất huyết đã được mấy ngày nay.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Ths.Bs. Tạ Quang Mậu, Trưởng khoa Các bệnh nhiệt đới, bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết: “Những ngày gần đây mỗi ngày khoa chúng tôi tiếp nhận từ 20-30 ca bệnh nhân sốt xuất huyết. Những trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết thì chúng tôi tiếp nhận về khoa, còn những trường hợp nhẹ thì được điều tiết về các khoa khác”.

Ths.Bs. Tạ Quang Mậu đang thăm khám cho bệnh nhân bị sốt xuất huyết.

Nói thêm về dịch sốt xuất huyết, vị Trưởng khoa Các bệnh nhiệt đới cho rằng: “Hiện nay dịch sốt xuất huyết vẫn đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Đặc biệt, trong tình hình thời tiết nóng ấm, mưa liên tục rất thuận lợi cho các loại muỗi sinh sôi, phát triển, đặc biệt là muỗi truyền sốt xuất huyết. Trước tình hình này, chúng tôi khuyến cáo các bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau đầu và sống ở những vùng có dịch bệnh thì nên đến các cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị đúng, kịp thời. Như vậy, có thể hạn chế được những biến chứng có thể xảy ra”.

Thanh Lam

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chum-anh-nguoi-nha-va-vat-cham-benh-nhan-sot-xuat-huyet-a334467.html