Chùm ảnh: Nhìn lại muôn vàn cảm xúc trên SVĐ Binan Football Philippines

15h ngày 5/12, trận đấu được chờ đợi nhất tại bảng B SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam với U22 Thái Lan đã diễn ra trên sân vận động Binan Football của Philippines . Đúng như mong đợi trận cầu 'nóng' đưa các CĐV đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Theo ghi nhận PV tại sân Binan Football (Philipines), rất đông VĐV Việt Nam đã có mặt để cổ vũ cho đội tuyển "Rồng vàng".

Theo ghi nhận PV tại sân Binan Football (Philipines), rất đông VĐV Việt Nam đã có mặt để cổ vũ cho đội tuyển "Rồng vàng".

Những ánh mắt chăm chú hướng theo các cầu thủ, hi vọng chiến thắng sẽ thuộc về đội tuyển U22 Việt Nam.

Quốc kỳ Việt Nam nhuộm đỏ sân Binan Football...

....không quên hô to "Việt Nam vô địch".

Những bóng hồng cổ vũ không ngừng nghỉ tại đầu cầu Philipines

Trên đường Pitch, HLV Park Hang-seo liên tục nhắc nhở các học trò cần phải tập trung.

Dù bị dẫn trước, nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn tỏ ra rất quyết tâm gỡ lại thế cân bằng để rồi lật lại được thế trận.

Bên cạnh đó, an ninh trong trận đấu cũng được thắt chặt.

Vũ khí, xe chuyên dụng được huy động.

Một nhân viên an ninh sử dụng thiết bị dò mìn.

Sau nỗ lực hết mình, trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2, quá đủ để thầy trò HLV Park Hang Seo có tấm vé vào bán kết với vị trí đầu bảng.

Phạm Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-anh-nhin-lai-muon-van-cam-xuc-tren-svd-binan-football-philippines-a458764.html