Chùm ảnh: Nụ cười cần lao những ngày cuối năm

Một năm vất vả chuẩn bị qua đi. Trên những đôi môi cần lao của bác nông dân, người bán rong, chị lao công, anh xe ôm,… đều nở những nụ cười đẹp đến nao lòng.

Ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất, Ninh Thuận trời cũng rét buốt, PV báo Người Đưa Tin tìm gặp những người đang hăng say lao động.

Trên những cánh đồng hay ngoài phố xá, những con người “cần lao” luôn làm việc với nụ cười thường trực trên môi. Ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018, ai cũng hào hứng lao động hết công suất với ước mong một năm mới đầy sức khỏe, gia đình hạnh phúc.

Trong dòng xe vội vã ngày cuối năm, PV bắt gặp ông Mười Rê (60 tuổi, ngụ TP.Phan Rang – Tháp Chàm) đang miệt mài đạp chiếc xe cà tàng đi bán vé số. “Cuộc sống mưu sinh nên phải chấp nhận thôi. Cảm ơn chú đã ủng hộ tôi 3 tờ chiều 30 nhé!”.(Ảnh: Duy Quan).

Trong dòng xe vội vã ngày cuối năm, PV bắt gặp ông Mười Rê (60 tuổi, ngụ TP.Phan Rang – Tháp Chàm) đang miệt mài đạp chiếc xe cà tàng đi bán vé số. “Cuộc sống mưu sinh nên phải chấp nhận thôi. Cảm ơn chú đã ủng hộ tôi 3 tờ chiều 30 nhé!”.(Ảnh: Duy Quan).

Ngày cuối năm, những tiểu thương bán hoa các tỉnh như: Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng cũng tất bật dọn hàng để kịp về quê đón xuân.

PV gặp anh Nguyễn Anh (quê tỉnh Khánh Hòa) trên đường 16/4. Mặc dù ngày cận tết, hoa bán chưa hết nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi anh. “Tôi vào đây từ hôm 24 tháng Chạp. Đến giờ, tuy hoa vẫn còn nhưng cũng đã bán được phân nửa. Với tôi vậy là vui rồi, giờ chuẩn bị hàng về quê đón Tết cùng gia đình là vừa”, anh Nguyễn Anh vui vẻ nói. (Ảnh: Duy Quan).

Trên những công trường điện gió, điện mặt trời tại Ninh Thuận, năm nay công nhân cũng phải tăng ca làm Tết để kịp tiến độ. Những mệt nhọc, những tủi lòng xa quê họ lấy nụ cười để tự an ủi mình.(Ảnh: Duy Quan).

Anh nông dân trồng quế và hoa cúc vàng - Lê Trọng Nhân (34 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) suốt mấy chục năm nay gắn bó với công việc trồng cây rau màu. Niềm vui ngày cận Tết cũng luôn thường nhật trên môi. (Ảnh: Duy Quan).

Anh Nhân kể, việc này làm nông như tôi không tính giờ giấc được, giờ giấc do mình, có khi đến tận ngày 30 Tết cũng chưa được nghỉ hay ngày mùng 1 cũng đã phải ra đồng để chăm sóc vườn rau.

"Bây giờ cũng chuẩn bị sang năm Kỷ Hợi, tôi chỉ mong khỏe mạnh, chứ mong những thứ cao sang hơn thì không biết, có sức khỏe là có tất cả", anh Nhân chia sẻ.

Đã 63 tuổi, bà Nguyễn Thị Hai (ngụ khu phố 6, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) cũng đang tất bật cho vụ hoa cuối năm. Nụ cười cũng luôn hiện hữu trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn. (Ảnh: Duy Quan).

Bà Hai chia sẻ: “Năm nay mặc dù mưa bão nhiều nhưng nông dân ở phường Mỹ Bình vẫn cố gắng chăm sóc vườn hoa để kịp đón Tết. Năm nay gia đình cũng bán được nhiều hoa nên rất phấn khởi. Năm nay đón tết vui rồi chú ơi!”.

Ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất chuẩn bị qua đi nhưng vẫn có những con người cặm cụi đạp chiếc xe đi rong ruổi khắp nơi để kiếm tiền. Với họ không có ngày nghỉ. Dù là Tết đã đến. (Ảnh: Duy Quan).

Duy Quan

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-anh-nu-cuoi-can-lao-nhung-ngay-cuoi-nam-a421128.html