Chùm ảnh toàn cảnh vụ thảm sát đẫm máu vừa xảy ra ở nước Mỹ

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 26 người khác bị thương sau khi một tay súng điên cuồng nã đạn một cách lạnh lùng và tàn bạo vào bên trong trung tâm mua sắm El Paso Walmart ở Texas, Mỹ. Vụ việc xảy ra ngày hôm qua (3/8) này là vụ thảm sát đẫm máu nhất xảy ra ở Mỹ trong năm nay và là một trong 10 vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Hình ảnh kẻ thảm sát được trích xuất từ các máy quay giám sát

Tên sát nhân đã tự tin và bình thản đi qua cổng chính của trung tâm mua sắm rồi nã đạn điên cuồng vào những người đi mua sắm

Hình ảnh một người đi mua sắm tìm cách trốn tên sát nhân

Vụ thảm sát khiến mọi người hoảng loạn, tìm nơi ẩn náu

Một nạn nhân bị thương

Những người đi mua sắm tìm cách tháo chạy

Sau khi gây án, tên tội phạm dễ dàng đầu hàng cảnh sát

Hắn giao nộp vũ khí cho cảnh sát ngay khi bị tiếp cận

Hình ảnh tên sát nhân

Thủ phạm được cảnh sát đưa đi

Nhiều người vẫn chưa hết hoảng loạn sau khi vụ thảm sát kết thúc

Những người đi mua sắm rời khỏi trung tâm sau khi vụ thảm sát kết thúc

Nỗi đau của gia đình các nạn nhân

Cảnh sát có mặt tại hiện trường

Những nạn nhân bị thương có cả em bé 2 tuổi đến cụ già 82 tuổi.

Kẻ tình nghi được xác định là Patrick Crusius, 21 tuổi đến từ Allen, Texas. Tên này đã bị bắt giữ. Trong hình ảnh được lấy lại từ máy quay giám sát, người ta thấy Crusius cầm theo một khẩu súng trường tấn công AK-47 đi qua cổng chính của trung tâm mua sắm Walmart. Tên thủ phạm dường như đeo thiết bị bảo vệ tai và mặc quần túi hộp. Hắn ban đầu nổ súng ở bãi đỗ xe, ngay bên ngoài cửa hàng. Hắn bắn và giết hại “những người dân địa phương đang quyên góp tiền bên ngoài. Cả trẻ nhỏ và người lớn”.

Sau đó, tên thủ phạm tiếp tục bình tĩnh và tự tin đi qua cửa chính của trung tâm mua sắm như thể hắn “đang đi làm nhiệm vụ”, một nhân chứng kể lại.

Trong một cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng của El Paso – ông Greg Allen xác nhận kẻ tình nghi 21 tuổi đến từ Allen nhưng từ chối công bố danh tính của tên này.

Ông Gregg cho hay, lực lượng thực thi pháp luật đang có trong tay một bản tuyên bố viết tay của tên thủ phạm. Đây có thể là mấu chốt để người ta tìm ra động cơ khiến hắn thực hiện một tội ác kinh hoàng như vậy.

Bản copy của tờ giấy viết tay của tên tội phạm đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng vài giờ trước đó. Trong bản viết tay này, Crusius đã nói đến “sự xâm lấn của người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào vùng Texas” như là động cơ để hắn gây án.

Đa số các nạn nhân bị bắn bên trong khu trung tâm mua sắm. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trung tâm mua sắm này có hơn 100 nhân viên và ước tính có từ 1.000 đến 3.000 người đi mua sắm sáng thứ Bảy.

Một phát ngôn viên của Trung tâm Y tế Del Sol của El Paso cho biết, 11 nạn nhân tuổi từ 35 đến 82 đang được điều trị tại cơ sở của họ. Trong khi đó, Bệnh viện Y tế Đại học của El Paso tiếp nhận thêm 13 bệnh nhân, hai trong số này là hai em bé 2 và 9 tuổi. Rất may, các em đã được ổn định tình hình và chuyển đến Bệnh viện Nhi El Paso. Một phát ngôn viên của bệnh viện cho hay, 9 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch và 3 người đang có những vết thương đe dọa đến tính mạng.

Vào lúc 2h chiều theo giờ địa phương, Cảnh sát El Paso ra lời kêu gọi hiến máu khẩn cấp và hướng dẫn người dân địa phương đến hai cơ sở hiến máu. Trong 3 giờ, những bức ảnh được đưa lên mạng cho thấy người dân xếp hàng dài đến hiến máu theo lời kêu gọi nói trên.

Cảnh sát trưởng Allen cho hay, 911 nhận được cuộc gọi cấp cứu khẩn cấp đầu tiên lúc 10h39 sáng và họ đã có mặt tại hiện trường lúc 10h45.

Vụ nổ súng bắt đầu ở bãi đỗ xe ngay bên ngoài Walmart. Một nhân chứng cho hay, cô đã nghe thấy tiếng súng nổ khi lái xe qua bãi đỗ xe cùng với mẹ của cô.

Một người đi mua sắm có tên là Vanessa Saenz miêu tả thủ phạm mặc quần túi hộp và áo phông đen, tai đeo thiết bị bảo vệ. Hắn ta trông giống “như đang nhảy múa”, Saenz nói. Vài giây sau, Saenz nhìn thấy một người phụ nữ cách cô vài mét đổ gục xuống đất.

Saenz tiếp tục nhìn thấy các nạn nhân gần kẻ sát nhân. Họ bị dồn vào đường cùng và không có chỗ nào để chạy đi. Nhân chứng thấy kẻ sát nhân giương súng trường lên, nhằm vào họ và bắt đầu nổ súng.

"Một điều tôi không bao giờ quên được là hắn ta bước đi một cách đầy tự tin, giống như đang đi làm một nhiệm vụ”, Saenz cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình "World New Tonight."

Vào lúc 12h11 trưa theo giờ địa phương, Cảnh sát El Paso ra thông báo: “Chúng tôi nhận được tin về việc có nhiều kẻ nổ súng."

Tên sát nhân đã giao nộp vũ khí khi bị lực lượng cảnh sát tiếp cận. Hắn ta đã bị đưa đi mà không xảy ra “va chạm nào”. Các sĩ quan cảnh sát không phải nổ bất kỳ phát đạn nào để bắt giữ thủ phạm.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201908/chum-anh-toan-canh-vu-tham-sat-dam-mau-vua-xay-ra-o-nuoc-my-637867/