Chung cư Carina Plaza vắng lặng như tờ 5 ngày sau đám cháy

Những người dân cuối cùng đã chuyển đồ đạc khỏi chung cư Carina Plaza. Tòa nhà này hiện vắng hoe, chỉ còn những mảng tường ám khói, đen xì muội than, không khí nặng mùi cháy khét.

Ngày thứ 5 sau đám cháy kinh hoàng tại chung cư Carina Plaza, những người dân đã dọn dẹp xong đồ đạc, chuyển tới nơi ở tạm. Block A, block B - 2 tòa nhà ảnh hưởng nặng nề nhất của vụ hỏa hoạn vắng hoe, không còn bóng người. Block C tuy thiệt hại nhẹ hơn, cũng lặng ngắt, chỉ còn một vài bảo vệ ở lại làm việc.

'Lặng như tờ, lạnh cả gáy'

Không khí nơi đây vẫn nặng mùi cháy khét và khói bụi. Từng mảng tường ám đầy muội than, đen xì. Cầu thang nơi đám cháy bùng lên rơi rớt đầy tro tàn của đồ đạc, quần áo, những mảnh thủy tinh, vài miếng kim loại cháy đen.

Ông Minh, bảo vệ tầng trệt của tòa nhà, cho biết đêm qua là ca trực của ông tại đây. "Vắng ngắt, lặng như tờ, lạnh cả gáy", ông miêu tả nơi mới vài ngày trước còn là chỗ ở của hàng nghìn hộ dân.

Bàn thờ người dân lập nên cho những nạn nhân xấu số trong vụ cháy tại chung cư Carina. Ảnh: Lê Trai.

"Mọi người chuyển đồ đạc đi hết rồi, làm gì còn ai ở đây đâu. Nốt hôm nay bác cũng nghỉ. Ai mà dám ở lại, ám ảnh lắm, cứ đứng đây lại nghĩ tới những người mình từng quen biết đã chết, hoặc qua đời vì ngộp khói", người bảo vệ già lắc đầu, lặng lẽ nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 27/3, toàn bộ người dân khu chung cư Carina Plaza đã kết thúc việc dọn dẹp, vận chuyển đồ đạc, rời khỏi khu nhà.

Trước đó, dân cư ở đây được cấp giấy ra vào, về nhà dọn đồ đạc. Những ngày này, toàn bộ hệ thống điện nước không hoạt động, nhiều căn hộ phải chế tạo ròng rọc để vận chuyển đồ từ tầng cao xuống.

Việc dọn dẹp và di chuyển mất nhiều thời gian, chưa tính việc phải chờ đợi và xếp hàng. Một số trường hợp thất lạc đồ đạc phải đăng tin nhờ hỗ trợ. Không ít người bức xúc vì việc niêm phong tài sản không minh bạch, dẫn đến to tiếng.

Những chiếc xe cuối cùng trong hầm tòa nhà được đưa ra. Ảnh: Lê Trai

Các phương tiện giao thông để dưới tầng hầm cũng lần lượt được dân cư lấy đi. Các xe hư hỏng, người dân tự liên hệ nơi sửa chữa và liên hệ bảo hiểm để được đền bù. Với các xe hư hỏng hoàn toàn, chủ xe phải liên lạc với Ban quản lý tòa nhà và cung cấp giấy tờ xe để được hỗ trợ.

Rất nhiều chiếc ôtô nóng chảy, trơ khung sắt vì sức nóng của lửa. Hàng loạt xe gắn máy cháy đen, trơ khung.

Không có ý định trở lại Carina Plaza

Theo thông báo của chủ đầu tư, block A - B sẽ được hoàn thành sửa chữa trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26/3. Tuy nhiên, Công ty Hùng Thanh mở ngoặc thêm: "Để dân cư trở lại sinh sống phải tùy thuộc vào kết quả giám định của cơ quan chức năng về PCCC, vệ sinh môi trường, an toàn hệ thống kết cấu,...".

Riêng block C, chủ đầu tư cam kết hoàn thiện trong 10 ngày. Sau khi có kết luận chung cư đủ điều kiện hoạt động trở lại sẽ thông báo đến cư dân. Trước mắt, số tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt và nơi ở tạm là 300.000 đồng/ngày/hộ, được chi trả từ ngày 23/3 đến ngày có thông báo chung cư đã được khắc phục và đủ điều kiện vào ở.

Chia sẻ với Zing.vn, anh Khanh (tầng 12) cho biết đã quyên góp toàn bộ số tiền 9 triệu đồng hỗ trợ sinh hoạt cho gia đình anh Trần Văn An - người bảo vệ đã tham gia cứu hơn 40 cư dân.

"Tôi đã chuyển đồ đạc tới nhà chị gái ở quận 2. Hiện vợ và các con vẫn phải nằm viện, riêng bà xã phải chạy máy lọc thận liên tục. Số tiền hỗ trợ cho người bị thương chưa thấy đâu, nhưng đó không phải điều quan trọng. Vấn đề chính là ổn định chỗ ở và lo sức khỏe cho gia đình. Tôi không định quay lại đây ở nữa, kể cả tòa nhà có sửa chữa và được thông báo đủ điều kiện ở", anh khẳng định.

Anh Công (tầng 5) cũng đã tìm ngay một căn hộ mới ở khu vực quận 10, và nhờ người thân tới chuyển đồ đạc. Vợ anh hiện vẫn đang nằm tại khoa Hồi sức, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

"Vẫn còn may là còn cả chồng, cả vợ. Các con tôi đã được gia đình anh trai đưa về chăm sóc. Hai cháu khỏe mạnh cả, chỉ xước xát một chút. Căn hộ ở đây trước Tết đã có người hỏi mua với giá cao nhưng tôi không bán. Bây giờ chắc không bán nổi, nhưng dù gì tôi cũng không dám ở nữa", người cha vừa vận chuyển đồ, vừa kể.

Nơi ở của hàng nghìn người dân, giờ đây vắng hoe, lạnh ngắt sau đám cháy. Ảnh: Lê Trai.

Nơi ở tạm đối diện chung cư Carina Plaza được chủ đầu tư sắp xếp chỉ còn lại 2 gia đình. Những nhà này phần chưa tìm được nơi ở mới, phần chưa kết thúc việc di chuyển đồ đạc.

Cũng trong sáng nay, người thân di quan chị Trần Bùi Cẩm Hà (24 tuổi), cháu Lê Nhân Kiệt (3 tuổi, con trai chị Hà), anh Bùi Quốc Lộc (17 tuổi, em trai chị Hà) từ nhà tang lễ về đây để nhìn nơi ở lần cuối trước khi đưa đi an táng.

- 1h30 sáng 23/3 vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM. Ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

- 9h sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp khẩn. Tại cuộc họp, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nguyên nhân phát cháy từ một xe máy ở tầng hầm.

- Tối 26/3, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự.

Vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết diễn ra thế nào? Vụ cháy xảy xa vào rạng sáng 23/3, xuất phát từ hầm xe chung cư Carina Plaza (quận 8), đã cướp đi mạng sống của 13 người, 27 người bị thương, 150 xe máy và 13 ôtô bị thiêu rụi.

Lê Trai - Ngân Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chung-cu-carina-plaza-vang-lang-nhu-to-5-ngay-sau-dam-chay-post829465.html