Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018, còn có những hạt sạn

Sáng 18/9, tức ngày 9/8 âm lịch vòng chung kết Lễ hội chọi trâu 2018 được khai mạc. Tuy nhiên, bên trong sân vận động các ông trâu vẫn cống hiến cho khán giả những kháp đấu thú vị đầy kịch tính, nhưng bên ngoài, thịt các ông trâu thua cuộc đã được bày bán ngay cửa sân vận động.

Khác với mọi năm, Lễ hội chọi trâu năm 2018 được tổ chức quy hoạch, quy mô hơn, Ban tổ chức đã có những biện pháp bảo đảm hình ảnh dễ gây phản cảm, nhạy cảm đó là khâu tổ chức giết mổ, bày bán trâu chọi. Tuy nhiên, dù đã có những quy hoạch, sắp xếp, cách ly điểm giết mổ cũng như nơi bày bán thịt trâu chọi phục vụ du khách. Nhưng những hình ảnh được cho là không đẹp, trái ngược giữa trong sân đấu và ngoài sân đấu cũng gây ra những suy nghĩ, trạnh lòng…

Sáng ngày 18/9, dù trời mưa mỗi lúc một lớn nhưng dòng người hâm mộ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vẫn đổ về phía sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn. Do là năm đầu tiên thực hiện Đề án đổi mới công tác tổ chức, quản lý lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, trong đó có việc Ban tổ chức lễ hội sẽ không bán vé xem hội, mở cửa tự do cho mọi người và du khách đến xem.

Thịt trâu chọi bán bên ngoài sới chọi

Khác hẳn với những công bố trước lễ khai mạc, những hình ảnh trái ngược đã gây ra những phản cảm tại lễ hội chọi trâu vốn đang được nhiều người phê phán, đặc biệt là các bạn trẻ.

Theo ghi nhận của PV Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018, mặc dù trong sân vận động, các ông trâu vẫn đang cống hiến những kháp đấu đẹp, hấp dẫn đầy kịch tính, thì ngoài sân vận động những ông trâu thua cuộc đã bị đưa ngay đến nơi giết mổ sau đó thịt trâu được bày bán la liệt cả trên phản thịt lẫn dưới đất.

Chị Hoàng Thị Yến (trú tại phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) cho biết “lễ hội năm nay nhiều trận đấu hay, có lẽ do trời mưa nên các ông trâu rất sung sức, nhiều trận đấu kéo dài với nhiều pha lấy cáng bằng cả 2 sừng rất hay, điển hình như trận đấu giữa trâu số 7 và 15 ở vòng tứ kết”.

Nhưng khác với không khí hò reo cổ vũ cùng với những trận trống hội liên tục thúc giục, đẩy cho không khí trong sân luôn sôi động thì ngoài sân các ông trâu thua cuộc đã phút chốc biến thành các tảng thịt được bày bán cho du khách. Ngoài thịt trâu, những gian hàng gồm các loại rau; rau muống, khế chua, hành tỏi, rau lá ngổ… cũng được bày bán nhiều ngay cạnh các gian hàng thịt trâu.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội truyền thống, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, cũng là lễ hội chọi trâu duy nhất được phép tổ chức hiện nay. Điều đó cho thấy lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội có giá trị văn hóa truyền thống, sự giao thoa giữa những yếu tố văn hóa nông nghiệp đồng bằng với văn hóa vùng biển. Tuy nhiên những hình ảnh trong tập tục truyền thống lễ hội đã gây những phản cảm cho du khách. Nhất là những hình ảnh bày bán thịt những ông trâu thua cuộc được xẻ bán ngay sân lễ hội, trong khi phía trong sân các ông trâu vẫn đang cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, kịch tính./.

Ngọc Hân - Tuấn Anh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/chung-ket-choi-trau-do-son-2018-con-co-nhung-hat-san-d2055473.html