Chung kết lượt đi AFF Cup 2018: Malaysia ngược dòng cầm hòa Việt Nam 2-2, hẹn gặp lại Mỹ Đình

Cơn mưa bất chợt trong buổi tối Kuala Lumpur dường như đã báo trước một buổi tối khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam và quả đúng như vậy khi đội tuyển của chúng ta đã để đội chủ nhà Malaysia lội ngược dòng cầm hòa 2-2.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng Huy Hùng mở tỷ số. Ảnh: Hoàng Linh -TTXVN

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng Huy Hùng mở tỷ số. Ảnh: Hoàng Linh -TTXVN

90 phút lượt đi trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân vận động khổng lồ Bukit Jalil đã đưa người hâm mộ hai nước trải qua tất cả các tất cả cung bậc cảm xúc, từ bất ngờ, tiếc nuối cho tới vỡ òa sung sướng.

Với lợi thế sân nhà, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 80.000 khán giả, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Malaysia đã đẩy cao đội hình và tốc độ trận đấu nhằm gia tăng sức ép. Trong những phút đầu của hiệp 1, Malaysia không ngần ngại chơi pressing toàn sân và tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với các pha bóng tốc độ dọc hai hành lang nhờ tốc độ của các tiền vệ cánh Safawi (số 13) và Sumareh (số 11).

Tuy nhiên, Huấn luyện viên Park Hang Seo và Ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam một lần nữa có đấu pháp hợp lý. Đội hình 3-4-3 thi đấu nhuần nhuyễn với hai cầu thủ chạy cánh sẽ thi đấu linh hoạt tiếp tục khiến Malaysia gặp rất nhiều khó khăn. Việc HLV Park Hang Seo để tiền đạo Đức Chinh đá cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi, cùng với sự xuất hiện của Huy Hùng (số 29) nơi trung tâm hàng tiền vệ phần nào đã khiến đội hình Malaysia bất ngờ.

Với đấu pháp hợp lý, lối đá bình tĩnh và gắn kết, đội tuyển Việt Nam đã vô hiệu hóa toan tính đánh phủ đầu của Malaysia. Và phút 23 của trận đấu, hơn 80.000 khán giả Malaysia chết lặng khi tiền vệ Huy Hùng xuất hiện như từ trên trời rơi xuống ngay chấm 11m trong vòng cấm địa Malaysia để đệm lòng sau pha căng ngang chính xác tới từng centimet của Phan Văn Đức. 1-0 cho Việt Nam.

Chưa kịp “hoàn hồn” sau bàn thua đầu tiên, Malaysia nhận thêm bàn thua thứ hai chỉ 3 phút sau đó. Tiền vệ trung tâm Đức Huy đáp lại niềm tin của người thầy Park Hang Seo khi dâng cao đón đường chuyền ra của Phan Văn Đức, vâng lại là Phan Văn Đức, để cứa lòng hoàn hảo, bóng đi cuộn và pha bay người của thủ môn Malaysia chỉ khiến bàn thắng 2-0 của Việt Nam thêm hoàn mỹ.

Sau khi bị dẫn 2-0 ngay trên sân nhà, Malaysia dường như không còn gì để mất đã quyết định “chơi tất tay”, đẩy cao đội hình và đá pressing ở cường độ cao với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số.

Nỗ lực của các tuyển thủ Malaysia cuối cùng cũng được đền đáp khi vào phút 36 cầu thủ Shahrul Saad xuất hiện đúng lúc sau pha đá phạt bên cánh trái theo hướng tấn công của Malaysia và đánh đầu cận thành, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Văn Lâm rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 của Malaysia.

Có thể nói rằng 45 phút hiệp một trận chung kết lượt về Việt Nam đã chiếm ưu thế hoàn toàn với lối chơi chủ động, hợp lý. Tỷ số dẫn trước 2-1 với sự tỏa sáng rực rỡ của hai tiền vệ trung tâm Huy Hùng và Đức Huy.

Bước vào hiệp 2, đội tuyển Malaysia không còn gì để mất đã dồn toàn lực lên gây sức ép nhằm tìm bàn thắng san bằng tỷ số. 10 phút đầu tiên của hiệp hai diễn ra căng thẳng, với rất nhiều pha bóng “nóng” quanh vòng tròn giữa sân. Phút 55 của trận đấu cầu thủ Mohd Zaquan bên phía Malaysia suýt nữa đã giật chỏ Quế Ngọc Hải sau pha tranh chấp bóng khá rát.

Bên phía Việt Nam, các cầu thủ của chúng ta vẫn duy trì được thế trận chủ động trong phòng ngự và bình tĩnh tổ chức các pha phản công nhanh. Đáng tiếc nhất có lẽ là hai tình huống xuống bóng của Đức Chinh và Văn Đức sau những đường chuyền chọc khe thông minh của Quang Hải. Tuy nhiên, các pha dứt điểm hoặc quá hiền hoặc quá cầu toàn nên cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Bỏ lỡ cơ hội, hàng thủ của Việt Nam một lần nữa gặp khó khăn trong việc hóa giải các tình huống bóng chết và các pha tấn công thọc thẳng vào trung lộ. Phút 60, Malaysia được hưởng quả đá phạt ngay trước vòng cấm sau pha xoạc bóng của Văn Hậu với Safawi Rasid (số 11). Từ vị trí đá phạt, Safawi tung cú sút chân trái tuyệt hảo, bóng đi cuộn ngoài tầm với của thủ môn Văn Lâm. 2-2 cho Malaysia.

Trong 4 bàn thua của tuyển Việt Nam cho tới lúc này thì có 3 bàn thua bắt nguồn từ tình huống cố định. Những bàn thua đến khi chúng ta đang dẫn trước đối thủ. Trong khoảng nửa cuối hiệp 2, Việt Nam đã chủ động nhường thế trận cho đội chủ nhà để chờ đợi vào các tình huống phản công nhanh.

Phút 53 tiền đạo Tiến Linh vào thanh Hà Đức Chinh, phút 76 tiền đạo “son” Công Phượng cũng được vào sân với ý đồ thực hiện những pha đột phá kỹ thuật. Tuy nhiên, 20 phút cuối trận Malaysia đã thực hiện màn “tra tấn” thể lực khiến các pha phản công của Việt Nam gặp nhiều khó khăn. 2-2 là kết quả cuối cùng sau 90 phút của trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018.

Dẫn trước 2-0 cùng với một thế trận có phần nhỉnh hơn, nhưng thật đáng tiếc đội tuyển Việt Nam đã không thể giành chiến thắng tại Bukit Jalil vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Tuy nhiên, dù đánh rơi chiến thắng rất đáng tiếc song tuyển Việt Nam vẫn tạo được lợi thế không nhỏ trước trận chung kết lượt về ở Mỹ Đình. Trận hòa có tỷ số này cho phép chúng ta chiếm lợi thế tâm lý nhất định khi gặp lại Malaysia. Tuyển Việt Nam đã ghi 2 bàn sân khách và đặt đối thủ trước sức ép buộc phải thắng hoặc phải hòa đồng thời ghi ít nhất 2 bàn thắng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Trận lượt về, Malaysia sẽ không còn điểm tựa Bukit Jalil, không còn sự ủng hộ cuồng nhiệt của hơn 80.000 khán giả nhà. Và Malaysia còn nhớ không? Việt Nam đã hóa giải “lời nguyền” Mỹ Đình khi đánh bại chính đổi thủ này ở vòng bảng với tỷ số 2-0.

Chúng ta đã để tuột chiến thắng đáng tiếc trên sân khách. Song không có giọt nước mắt nào rơi trên thánh địa Bukit Jalil trong đêm Kuala Lumpur rực lửa. Bởi nước mắt chỉ dành cho ngày gặp lại. Sẽ là nước mắt trong niềm vui vỡ òa của đêm Mỹ Đình 15/12, nước mắt trong niềm vui chiến thắng, nước mắt mà người hâm mộ Việt Nam đã kìm nén suốt 10 năm dài đằng đẵng.

Malaysia – Hãy đến đây!

Đội hình ra sân của ĐT Việt Nam gặp Malaysia: Văn Lâm; Đình Trọng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Đức Huy, Huy Hùng, Quang Hải, Văn Đức, Đức Chinh.

Đội hình ra sân của Malaysia: Farizal; Amirul Azhan, Irfan, Shahrul, Naim; Sumareh, Akram, Syamer, Safawi; Norshahrul, Zaquan.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/chung-ket-luot-di-aff-cup-2018-malaysia-nguoc-dong-cam-hoa-viet-nam-22-hen-gap-lai-my-dinh-20181211224921822.htm