Chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018: Quyết đấu vì ngôi vương

Sau trận hòa 2 - 2 tại Bukit Jalil, cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia đều đã gấp rút chuẩn bị cho cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình vào tối 15/12. Đây được coi là trận chung kết lịch sử với thầy trò HLV Park Hang –seo vì nó diễn ra sau 10 năm chờ đợi kể từ chức vô địch gần nhất mà chúng ta đạt được vào năm 2008.

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, các cầu thủ Việt Nam đã miệt mài tập luyện dưới cái lạnh 14 độ C ở Thủ đô. Hầu hết toàn đội đều rất tập trung cho trận quyết đấu với đội tuyển Malaysia để tranh ngôi vương khu vực. Về phía HLV trưởng Park Hang –seo, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tỏ ra quyết tâm và tự tin trước cuộc tiếp đón đội bóng với biệt danh những chú Hổ vàng.

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập chính trên SVĐ Mỹ ĐÌnh - Ảnh HP

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận, HLV Park cho biết: "Tôi và cầu thủ đều hiểu tính chất quan trọng của trận đấu ngày 15/12. Những ngày qua, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất. Bây giờ tôi chỉ mong toàn bộ người hâm mộ Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển, tạo động lực cho các cầu thủ. Tất nhiên, sự cổ vũ của CĐV cũng có thể tạo ra áp lực cho cầu thủ. Nhưng tôi hy vọng các học trò của mình giữ được trạng thái bình tĩnh nhất cho trận đấu. Trong một năm huấn luyện Việt Nam, tôi đã trải qua ba giải đấu lớn. Tuy nhiên, chúng tôi chưa có được điều mong muốn là chức vô địch. Hy vọng lần này Việt Nam sẽ đoạt Cup. Đó là mong muốn lớn nhất của toàn đội".

HLV Park Hang -seo trao đổi với báo chí trong cuộc họp báo trước trận - Ảnh HP

Về phía Malaysia, thầy trò HLV Tang Chong Hoe cũng đã sớm có mặt ở Việt Nam và rất tích cực thực hiện các buổi tập để hoàn thiện đội hình. Dù gặp bất lợi khi để thua hai bàn trên sân nhà nhưng vị chiến lược gia của đội khách lại tỏ ra khá tự tin. Ông chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận: “Chúng tôi biết kết quả 2 - 2 lượt đi đồng nghĩa với việc tuyển Malaysia phải leo một ngọn núi rất cao. Nhưng một khi đặt chân tới đây rồi, tôi và các cầu thủ sẽ không chấp nhận đầu hàng trước nghịch cảnh, chúng tôi sẽ dồn toàn sức cho trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày mai.Tôi tin tưởng các cầu thủ của mình sẽ có được kết quả tốt nhất trước đội tuyển Việt Nam

Cả Viêt Nam và Malaysia đã sẵn sàng cho trận chung kết lượt về - Ảnh HP

Còn nhớ, năm 2014 đội tuyển Việt Nam đã từng thắng Malaysia 2 - 1 ở lượt đi nhưng lại thất bại 2 - 4 ở lượt về. Điều này cũng khẳng định, trong bóng đá không có gì là không thể xảy ra, quan trọng nhất sẽ là sự tập trung của cả hai đội. 1 thập kỷ chờ đợi, đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách ngôi vương của AFF Suzuki Cup 2018 90 phút thi đấu nữa, 90 triệu CĐV nước nhà đang hừng hực khí thế cổ vũ cho các chàng trai áo đỏ. Hi vọng những Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức và toàn đội sẽ quyết đấu để rồi hiên ngang nâng cao chiếc cup vô địch danh giá.

Hữu Phương

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/van-hoa/giai-tri/chung-ket-luot-ve-aff-suzuki-cup-2018-quyet-dau-vi-ngoi-vuong-52837