Chung kết Olympia 2019: 'Em vô địch rồi, chị ơi!'

'Em vô địch rồi, chị ơi!' - tiếng hét của em Trần Thế Trung (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) gửi đến người chị quá cố của mình ngay khi giành được chiếc vòng nguyệt quế.

Ngày 15-9, chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2019 đã tìm được chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế. Đó là em Trần Thế Trung (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) với tổng điểm giành được là 245. Trong giây phút đăng quang, Trung đã chia sẻ câu chuyện cảm động về người chị quá cố của mình, cũng chính là người góp phần mang đến thành công cho em ngày hôm nay, khiến hàng ngàn người xúc động.

Chàng trai Nghệ An đăng quang Olympia 2019

Khi trận chung kết bắt đầu diễn ra, không ít người hồi hộp dự đoán ai sẽ là chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế năm nay.

Tại phần thi Khởi động, Trần Thế Trung trả lời rất xuất sắc với 10/12 câu trả lời đúng và giành được 100 điểm, vươn lên vị trí đầu tiên sau phần thi này. Tuy nhiên, tại phần thi Vượt chướng ngại vật, Nguyễn Hải Đăng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) lại nhanh tay, quyết đoán giành được 60 điểm, đưa em lên vị trí dẫn đầu sau hai phần thi là 120 điểm.

Kết quả sau ba phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc, thí sinh Nguyễn Hải Đăng vẫn tạm dẫn đầu với số điểm 220, theo sát nút là Trần Thế Trung với 200 điểm, Trần Nam Thắng (Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) với 180 điểm và cuối cùng là Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) với 150 điểm.

Sang đến phần thi Về đích, màn bứt phá, rượt đuổi, cướp điểm diễn ra hết sức kịch tính. Chàng trai Trần Thế Trung của THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An đã vươn lên giành số điểm cao nhất - 245 điểm, trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế kèm theo số tiền thưởng 35.000 USD.

Chia sẻ nhanh sau giây phút đăng quang, Thế Trung không kìm nổi xúc động, vừa nói vừa khóc: “Điều đầu tiên, em muốn dành chiếc vòng nguyệt quế này cho chị của em. Người đã truyền cảm hứng, ước mơ thi Olympia từ khi em còn rất nhỏ. Em mong chị ở một nơi tốt đẹp hơn đang theo dõi trận chung kết, cám ơn chị trong suốt thời gian qua đã tiếp lửa cho em. Điều thứ hai em xin dành cho bố mẹ, dành cho nhà trường và cám ơn mọi người đã cổ vũ em trong suốt thời gian qua”.

Đến đây, cảm xúc trong chàng trai Nghệ An như dâng trào, Trung hét lớn giữa trường quay S14: “Em vô địch rồi. Em vô địch rồi!”.

Trần Thế Trung chụp ảnh lưu niệm cùng cha mẹ sau khi giành chiến thắng. Ảnh: AN HIỀN

Trần Thế Trung chụp ảnh lưu niệm cùng cha mẹ sau khi giành chiến thắng. Ảnh: AN HIỀN

“Em đi thi Olympia đi, chị tin em chiến thắng”

Chia sẻ tiếp về câu chuyện còn đang dang dở, mẹ của Thế Trung - bà Nguyễn Thị Tuất (hiện công tác tại Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An) cho biết Trung đến với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cũng nhờ từ lời động viên của chị.

Chị của Trung sinh năm 1993, cũng là một người rất toàn diện, học giỏi, từng làm lớp trưởng lớp chuyên hóa của THPT chuyên của Trường ĐH Vinh. Chị đã truyền cho Trung đam mê Olympia từ khi còn khá nhỏ. Đến mùa Olympia thứ 15, khi hai chị em đang xem cùng nhau thì bất chợt chị quay sang nói với Trung: “Trung ơi, em đi thi Olympia đi, chị tin là em sẽ chiến thắng”.

Sau này, trong quá trình học tập chị cũng thường xuyên bảo ban và định hướng cho em. Trung nhận được cảm hứng và nhiều kiến thức từ người chị của mình. Không may cho Trung là chị mất quá sớm. Khi đó là vào năm 2016, chị vừa tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân, đang ở nhà chờ đi làm thì không may bị tai nạn giao thông.

“Đó không chỉ là tổn thất lớn của gia đình mà còn làm cho Trung có những lúc tưởng như gục ngã. Trước khi chị qua đời, Trung đã có lời hứa với chị nếu đi thi Olympia, em phải mang vòng nguyệt quế về cho chị. Bây giờ lời hứa ấy đã thực hiện được. Vì lý do đó nên bản thân Trung và gia đình rất xúc động. Bây giờ em đã giành được vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia 2019 để dành tặng cho chị của mình” - mẹ Trung nghẹn ngào.

Chia sẻ thêm về quá trình học tập của Trung, khá bất ngờ khi gia đình cho biết Trung không hề bị áp lực học tập. Trung là người rảnh rỗi nhất, rất ít học thêm nhưng vẫn đạt thành tích cao. Bí quyết là Trung nghe theo lời mẹ, ở lớp tập trung nghe giảng, thuộc bài tại lớp, về nhà chỉ cần xem thêm để làm những bài tập nâng cao.

Nhờ vậy Trung có khá nhiều thành tích trong học tập như đoạt giải nhất trong Toán tuổi thơ cấp tỉnh, tin học trẻ cấp tỉnh, huy chương bạc tiếng Anh toàn quốc, giải khuyến khích Olympia tiếng Anh toàn quốc năm 2018, giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn vật lý...

Chia sẻ về những dự định sau khi chiến thắng cuộc thi, Trung cho biết: “Trong thời gian sắp tới, em muốn năm học thứ 12 của em kết thúc thật là suôn sẻ và kết thúc đời học sinh của mình bằng một kết quả thật tốt ở kỳ thi THPT quốc gia. Với suất học bổng du học mà chương trình trao cho, em sẽ cố gắng học hỏi tinh hoa của các nước bạn và đem về xây dựng đất nước Việt Nam thật giàu đẹp”.

Thí sinh đầu tiên của Nghệ An giành vòng nguyệt quế Olympia

Qua chiến thắng lần này, Trần Thế Trung đã trở thành thí sinh đầu tiên của Trường THPT Phan Bội Châu nói riêng cũng như của Nghệ An nói chung giành được vòng nguyệt quế chung kết Olympia.

“Em hy vọng qua chiến thắng này sẽ là một đòn bẩy để các bạn Trường Phan (Phan Bội Châu - PV) cố gắng, tiếp tục đưa hình ảnh Trường Phan lên mọi mặt trận. Trường Phan lâu nay đã nổi danh với truyền thống về học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và nay em muốn mở ra một sân chơi mới của Trường Phan, đó là các sân chơi trí tuệ trên cả nước” - Thế Trung chia sẻ.

Với danh hiệu quán quân, ngoài vòng nguyệt quế vinh quang, Trần Thế Trung đã nhận được phần thưởng trị giá 35.000 USD và cúp kỷ niệm. Các thí sinh xếp thứ hai là Nguyễn Hải Đăng và thứ ba là Nguyễn Bá Vinh, Đoàn Nam Thắng lần lượt giành số tiền thưởng là 20 triệu đồng và 10 triệu đồng.

AN HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/chung-ket-olympia-2019-em-vo-dich-roi-chi-oi-858338.html