Chung kết SEA Games 30: U22 Việt Nam và ký ức 2009

Chiến thắng tưng bừng với tỉ số 4 - 0 trước U22 Campuchia, giúp thầy trò HLV Park Hang-seo gặp lại 'bại tướng' ở vòng đấu bảng là U22 Indonesia trong trận chung kết.

Tại lượt trận thứ 3 của bảng B, U22 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng thành công trước đội bóng do HLV Indra Sjafri dẫn dắt. Mặc dù bị U22 Indonesia ghi bàn thắng mở tỉ số từ sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng, nhưng các cầu thủ của U22 Việt Nam vẫn kịp khép lại trận đấu với phần thắng 2 - 1, nhờ những pha lập công của Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Hoàng Đức.

Giờ U22 Việt Nam và U22 Indonesia lại có dịp đụng độ nhau, để chứng tỏ ai mới là đội bóng mạnh nhất tại kỳ SEA Games năm nay. Xét trên nhiều phương diện, thầy trò HLV Park Hang-seo đang được đánh giá cao hơn U22 Indonesia, về khả năng giành chiến thắng ở màn tái đấu này. Tuy nhiên, cơ hội để đội bóng trẻ đến từ Xứ vạn đảo giành được tấm huy chương vàng SEA Games 30, cũng không phải là nhỏ.

Trận đấu tại vòng bảng giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Ảnh tư liệu

Trận đấu tại vòng bảng giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Ảnh tư liệu

Một trong những yếu tố chống lại U22 Việt Nam, chính là quá khứ. Kể từ ngày Đoàn thể thao Việt Nam hội nhập trở lại (SEA Games 1991), các đại diện của bóng đá nam Việt Nam từng có 5 lần đi tới trận chung kết và đều phải nhận thất bại. Đáng tiếc nhất là tại kỳ SEA Games 2009 được tổ chức trên đất nước Lào, U23 Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội giành tấm huy chương vàng một cách vô cùng đáng tiếc.

Năm đó, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Campuchia và U23 Đông Timor. Ở trận đấu ra quân, U23 Việt Nam cầm hòa U23 Thái Lan với tỉ số 1 - 1, trước khi đánh bại U23 Đông Timor, U23 Malaysia và U23 Campuchia với tỉ số lần lượt là 4 - 0, 3 - 1 và 6 - 1. Với 10 điểm giành được, ngôi nhất bảng thuộc về đội bóng của HLV Henrique Calisto.

Tại vòng bán kết, Phan Thanh Bình và các đồng đội đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỉ số 4 - 1 trước U23 Singapore. Đối thủ của U23 Việt Nam trong trận chung kết không phải ai khác, đó là U23 Malaysia, “bại tướng” của họ ở vòng đấu bảng. Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để U23 Việt Nam “giải được cơ khát vàng” tại môn bóng đá nam SEA Games.

Trận chung kết SEA Games 2009 giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Ảnh: kienthuc.net.vn

Những tưởng thầy trò HLV Henrique Calisto sẽ dễ dàng vượt qua U23 Malaysia để giành về tấm huy chương vàng danh giá, song mọi chuyện lại không diễn ra như sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sai lầm của thủ môn Bùi Tấn Trường cùng sự “vô duyên” của những chân sút thi đấu trên hàng công, khiến U23 Việt Nam phải nhận trận thua với tỉ số 0 - 1 và ngậm ngùi nhìn tấm huy chương vàng rơi vào tay đối thủ.

Sau 10 năm, đội bóng của chúng ta lại có mặt ở trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games. Giống như giải đấu được tổ chức tại Lào năm 2009, đối thủ của U22 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng lại chính là “bại tướng” ở vòng đấu bảng, U22 Indonesia. Hy vọng, lịch sử sẽ sang trang, với tấm huy chương vàng được trao cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/chung-ket-sea-games-30-u22-viet-nam-va-ky-uc-2009-258665.html