Chung kết Việt Nam vs Malaysia: Biến thực lực và may mắn thành thời cơ

Trong talk show bàn về chủ đề 'Vận may trong bóng đá' trên báo điện tử Người Đưa Tin, cựu cầu thủ, bình luận viên bóng đá Đặng Gia Mẫn cho rằng, may rủi là câu chuyện không chỉ có trong bóng đá. Thế nhưng, phải có thực lực mới có thể biến may mắn thành thời cơ.

Để chứng minh cho nhận định này, chuyên gia Đặng Gia Mẫn đã dẫn một loạt sự may rủi trong bóng đá, đặc biệt khi nói về AFF Suzuki Cup.

Ông kể, năm 2008, trong một buổi bình luận của bóng đá TV, ĐT Việt Nam gặp Malaysia trong thế trận thua kém họ. Thế nhưng, Vũ Phong chuyền một quả vượt tuyến thật dài, bóng trúng một mô đất, một cụm cỏ rồi nảy qua đầu thủ môn. Sang hiệp 2, cuối trận Malaysia vô lê bóng bật xà ngang ra ngoài.

Theo chuyên gia Đặng Gia Mẫn, chúng ta thắng trận đó hoàn toàn do may mắn. Không những may mắn 1 lần mà còn may mắn 2 lần. Nhưng sau cái may mắn đó, chúng ta đá thực chất, vượt qua Singapore, Thái Lan.

Rồi câu chuyện ở Thường Châu, chúng ta rất may mắn khi đấu với Syria. Ông cho rằng, lẽ ra với cục diện trận đấu như vậy, chúng ta có thể thua họ đến 3-0. Thế nhưng, trước khung thành của chúng ta, họ đánh đầu ra ngoài, sút bóng, bật tường thật hay cũng đều... ra ngoài. Cuối cùng, tỷ số trận đấu là 0-0, chúng ta có 1 điểm vào vòng trong.

Ở vòng bảng AFF Cup 2018, Việt Nam đã từng đánh bại Malaysia, chúng ta hoàn toàn có niềm tin vào một chiến thắng của Việt Nam ở trận chung kết.

Nhưng vượt qua may mắn trong trận đấu đó, ĐT Việt Nam chơi rất hay trước Iraq và ở những trận bán kết sau đó.

Bản thân ông Đặng Gia Mẫn từng là thầy giáo, nhưng đến 25 tuổi lại xỏ giày, theo bóng đá chuyên nghiệp. Không mê tín, nhưng ông tin vào sự may rủi.

Ông kể câu chuyện liên quan đến chính bản thân mình trong những ngày mang nghiệp “quần đùi, áo số”: “Trên SVĐ Quy Nhơn, đội Công nhân Nghĩa Bình của tôi tiếp đội Công an Hà Nội. Trận đó, tôi tạt bóng cho Tống Anh Hoàng đánh đầu nhưng tôi tạt sai. Quả bóng nó bay lên, cộng tí gió, cuộn vào như một siêu phẩm. Sai số của mình + cơn gió, thành siêu phẩm. Rõ ràng đó là may mắn.

Nhưng tôi lại không may trong trận Công nhân Nghĩa Bình đá với đội Cảng Sài Gòn. Mọi thứ yếu tố kỹ thuật đều rất tốt, bóng tà tà mặt đất, tôi bay người thực hiện kĩ thuật đã từng làm nhiều và rất thành công. Tôi tin rằng quả đó cực khó bắt, thế nhưng bóng từ đầu tôi tìm đến đầu gối anh Lưu Kim Hoàng của đội Cảng Sài Gòn. Lúc đó tiếc, vì nó chỉ cần chệch đi 1 tí thôi thì lại thành siêu phẩm”.

Qua những dẫn chứng đầy thực tế, chuyên gia Đặng Gia Mẫn cho rằng, trong bóng đá có sự may mắn, nhưng không phải luôn luôn có. Có những trận đấu, vị thần may mắn xuất hiện nhiều, nhưng có những trận đấu vị thần này hoàn toàn không xuất hiện.

Trở về với ĐT Việt Nam của chúng ta, với đội hình gồm các cầu thủ tài năng, đang vào độ “chín” cùng chiến thuật linh hoạt trong từng trận đấu, tình yêu, sự cố gắng cao độ... những chiến thắng của đội tuyển bóng đá từ U23 đến đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Park đều mang tính thuyết phục, có cơ sở.

Và quả thực, như chuyên gia Đặng Gia Mẫn phân tích, HLV Park Hang-seo đã tận dụng được “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”, đã nỗ lực biến vận may thành cơ hội, để cùng học trò của mình “thăng hoa” trong từng giải đấu, để người hâm mộ Việt Nam thêm tin yêu và ủng hộ nền bóng đá nước nhà.

Hãy cùng nhau kích hoạt "hào khí Đông A", tiếp sức cho ĐT Việt Nam trước trận chung kết lượt về trên SVĐ Mỹ Đình. Chúng ta tin rằng, HLV người Hàn Quốc cùng các cầu thủ sẽ chạm tay vào chiếc cúp của giải đấu AFF Cup 2018.

Mộc Miên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chung-ket-viet-nam-vs-malaysia-bien-thuc-luc-va-may-man-thanh-thoi-co-a414818.html