Chứng kiến hành trình hóa sói của 'chú cừu non' Jang Geun Soo ở 'Tầng lớp Itaewon', ghét thì có ghét nhưng không thể không thương

Tuy chỉ là một nhân vật phụ nhưng quá trình phát triển tâm lý của Geun Soo tiếp tục cho thấy Tầng lớp Itaewon nắm bắt rất tốt tâm lý và hành vi của con người, từ đó xây dựng nên tuyến nhân vật sát với thực tế và tạo được sự đồng cảm.

Sự kịch tính, khó đoán cùng nhiều pha bẻ lái bất ngờ là những yếu tố làm nên thành công của Tầng lớp Itaewon hiện nay. Trong các diễn biến gần đây, bộ phim khiến khán giả ngỡ ngàng khi đưa Jang Geun Soo rời khỏi Danbam và chuyển sang làm nhân viên cho tập đoàn Jangga. Nhiều người xem còn tỏ ra bất bình vì đó không khác gì một sự phản bội.

Sự tức giận còn lên đến đỉnh điểm khi ở tập 12, Geun Soo đã công khai Ma Hyun Yi là người chuyển giới để bôi nhọ đồng nghiệp cũ, đồng thời có hành động, lời nói không hề đứng mực. Tất cả những điều đó là để đánh dấu bước chuyển mình của nhân vật này, từ chú cừu non ngây thơ, tốt bụng hóa thành một con sói với nhiều mưu mô nham hiểm.

Jang Geun Soo ngay từ khi xuất hiện đã chiếm được thiện cảm của khán giả nhờ sự hiền lành, tử tế và tốt bụng. Cậu được giới thiệu là người con thứ của chủ tịch Jang nhưng thường xuyên bị chính gia đình mình hắt hủi. Cảm thấy quá bế tắc, Geun Soo đã sống một cuộc đời tự lập, đi làm thêm để trang trải cuộc sống và quán nhậu Danbam chính là bến đỗ có ý nghĩa nhất đối với cậu.

Chứng kiến một con người dễ mến như vậy dần trở nên tàn nhẫn, khán giả theo dõi sẽ không khỏi tức giận và khó hiểu. Nhưng ở những diễn biến trước đó, Tầng lớp Itaewon đã cài cắm nhiều dấu hiệu, rải sẵn con đường để dẫn tới khoảnh khắc Jang Geun Soo thay lòng đổi dạ.

Lý do lớn nhất và cũng là thứ ảnh hưởng trực tiếp tới điều này, chính là Jo Yi Seo.

Khán giả nào xem phim cũng dễ dàng nhận ra tình cảm mà Geun Soo dành cho cô bạn của mình. Chẳng ai lại chấp nhận theo đuôi một người, đồng hành cùng họ trong mọi việc, làm mọi thứ vì họ mà lại không có mục đích gì cả. Nhưng đáng tiếc thay, Yi Seo lại yêu Park Sae Ro Yi và điều đó đương nhiên khiến trái tim Geun Soo.

Giá mà Yi Seo cứ để mọi thứ như vậy thì có khi lại tốt hơn. Nhưng cô lại để ngỏ một cánh cửa. “Nếu cậu giành được Jangga, tôi sẽ yêu cậu”. Câu nói tưởng chừng như vô hại ấy hóa ra lại là ngọn lửa quyết tâm mà Geun Soo cần ngay lúc này. Kể từ đó, cậu cứ mải mê nuôi dưỡng giấc mộng ấy bằng cách chuyển sang tập đoàn Jangga làm việc, từng bước thế chỗ anh trai Geun Won trong vị trí kế nhiệm chức chủ tịch.

Lý do thứ hai, chính là xuất phát từ cách giáo dục sai trái của chủ tịch Jang.

Mỗi lần Geun Soo xuất hiện cùng bố, chúng ta đều thấy câu thành ngữ “Nhược nhục cường thực”. Đây là câu nói yêu thích của Jang Dae Hee vì nó phản ánh đúng nguyên tắc làm việc của ông. Trong việc kinh doanh hay mọi sự ở đời, kẻ yếu luôn là con mồi của kẻ mạnh. Vì vậy muốn tồn tại được thì phải bằng mọi giá vươn lên làm kẻ mạnh.

Trong mắt bố, Jang Geun Soo từ trước đến nay luôn là kẻ yếu đuối. Có lẽ cậu cũng tự nhận thấy điều đó khi thân thiết với Yi Seo bao lâu nay mà vẫn phải chịu thua Park Sae Ro Yi. Vậy nên Geun Soo đã quyết định tự đứng trên đôi chân của mình, lột xác trở thành một con người khác, đủ mạnh mẽ để giành lấy những gì mình xứng đáng có được.

Đến đây, một lần nữa khán giả phải thốt lên hai chữ “giá mà”. Giá mà Jang Geun Soo hiểu được đúng bản chất của câu nói đó. Cũng giống như anh trai, cậu đã bị bố mình giáo dục theo cách sai trái. Và thế là cậu đã bằng mọi giá, thậm chí là phải chà đạp lên những người mình từng yêu thương, để mang về thành công cho Jangga. Bắt đầu là những lời nói có phần hăm dọa với đầu bếp của cuộc thi, rồi đến việc công khai bí mật của Ma Hyun Yi để làm cô mất tinh thần và bôi nhọ Danbam. Liệu rằng trong tương lai, chàng trai này sẽ còn những âm mưu gì nữa?

Chứng kiến hành trình thay đổi của Jang Geun Soo, chắc chắn khán giả nào cũng sẽ thấy ghét và thất vọng. Nhưng khi so sánh với tâm lý con người ở ngoài đời, đó hóa ra lại là điều dễ hiểu. Chi tiết này cũng cho thấy chất “đời thường” của Tầng lớp Itaewon khi phim không cố lãng mạn hóa bất cứ điều gì.

Hành động của Geun Soo là sai trái, nhưng đã là con người thì ai cũng sẽ mắc lỗi. Họ không bao giờ hoàn hảo, luôn mang đầy những khuyết điểm bất chấp đó là nhân vật chính hay phụ, phản diện hay chính diện. Nó cho thấy rằng Geun Soo hay bất cứ người nào khác không chỉ dừng lại ở mức nhân vật, mà họ đã trở thành một phần của đời sống thực tại và vì thế mà trở nên gần gũi với khán giả hơn.

Châu Hải Bình

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/hanh-trinh-hoa-soi-cua-jang-geun-soo-o-tang-lop-itaewon-7124841.html