Chung một ý chí trên tuyến đầu chống dịch

Mặc dù dịch Covid-19 hiện nay đã được kiểm soát, song với những chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước, họ vẫn cắm chốt trên tuyến đầu chống dịch dọc biên giới.

Rau luôn xanh ở những điểm chốt

4 giờ chiều, sau ca tuần tra cùng đồng đội, Trung úy Trần Tấn Lực, Đội trưởng vũ trang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Hoàng Diệu trở về lán trại chuẩn bị bữa cơm chiều. Hôm nay điểm chốt số 4 có thêm món mới-rau cải mầm trộn thịt, đây là thành quả của sự kiên trì bấy lâu nay mà cả tổ dày công chăm bón. Điểm chốt số 4 nằm giữa rừng cao su, gồm 5 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 3 người thuộc lực lượng biên phòng, 2 người là dân quân xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp được thành lập hơn 4 tháng nay. Hằng ngày, bộ đội trong điểm chốt thay nhau tổ chức tuần tra kiểm soát đoạn biên giới phụ trách 24/24 giờ nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép. Để có rau xanh, bộ đội tranh thủ thời gian rảnh rỗi tiến hành cải tạo, đào đất, trải bạt và đi bộ hàng ki-lô-mét “cõng” từng bao đất; tiếp đó lấy bùn dưới sông về đổ lên tấm bạt tạo luống gieo hạt trồng rau. “Điểm chốt nằm giữa rừng cao su, mà dưới tán cây cao su ngay cả cây cỏ cũng khó có thể mọc, vậy nên ngoài đất, nước tưới thì muốn rau lên được phải qua công đoạn ngâm, ủ hạt giống rồi mới tiến hành gieo”, Trung úy Trần Tấn Lực chia sẻ. Ở nơi đóng chốt vốn không sóng điện thoại, không điện đã đành, không nước nên việc chăm sóc rau xanh tốt cũng khá vất vả. Hằng ngày anh em thay nhau cơ động 3km dùng can chở nước sạch vừa phục vụ sinh hoạt, vừa để tưới rau.

Ở một điểm chốt khác thuộc Đồn Biên phòng Đắc Ơ có vị trí thông thoáng, nước tưới đầy đủ nên việc tăng gia, trồng rau xanh có phần thuận lợi hơn. Bởi vậy, ở điểm chốt này ngoài rau cải, muống, bộ đội còn trồng được bầu, mướp. “Xác định cuộc chiến với dịch còn dài nên dù vất vả song anh em tranh thủ trồng rau xanh cải thiện bữa ăn”, Trung úy Nguyễn Ngọc Hà, cán bộ kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Đắc Ơ cho hay.

 Các chiến sĩ tại điểm chốt số 4 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu (huyện Bù Đốp) tranh thủ thời gian trồng, chăm sóc rau xanh.

Các chiến sĩ tại điểm chốt số 4 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu (huyện Bù Đốp) tranh thủ thời gian trồng, chăm sóc rau xanh.

Đến với điểm chốt của Đồn Biên phòng Đắc Ka, các chiến sĩ nơi đây còn nuôi được cả gà, chó. Thiếu tá Nguyễn Đình Long, cán bộ quân y của đồn, người bám chốt từ ngày đầu cho biết, nuôi gà, chó ở đây vừa cải thiện bữa ăn lại không lãng phí thức ăn thừa. Ngoài ra, nuôi chó còn để giúp phát hiện sớm mọi động tĩnh trong đêm.

Trong số 32 điểm chốt cố định dọc hơn 260km đường biên giới tiếp giáp giữa Bình Phước với Vương quốc Campuchia thì 50% trong số đó đóng xa đơn vị, tiếp phẩm một ngày hoặc có khi hai ngày mới đến một lần nên ít nhiều ảnh hưởng đến bữa ăn của bộ đội. Vậy nên cùng với việc siết chặt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước đã động viên các điểm chốt tích cực tăng gia sản xuất, tự cung cấp một phần rau xanh tại chỗ.

Vượt khó trong mọi hoàn cảnh

Bình Phước những ngày đầu tháng 7 nắng như đổ lửa. Trên biên giới, các chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt ngăn chặn dịch ban ngày đối mặt với nắng nóng, đêm lại “làm bạn” với muỗi, ve, côn trùng. Dù khó khăn, song 100% cán bộ, chiến sĩ không hề nao núng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong gian khó phẩm chất của người chiến sĩ luôn được phát huy khi có nhiều giải pháp thích nghi với mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đơn cử như việc chống chọi với nắng nóng, anh em trong điểm chốt chặt lá cây buông, dùng cây lồ ô che chắn xung quanh và phủ lên mái lều. Hay như điểm chốt số 3 của Đồn Biên phòng Lộc Thành, không có nước sạch, không có bình chứa, bộ đội dùng cách đào hố sâu, trải bạt làm bể chứa nước sạch phục vụ sinh hoạt.

Khi triển khai điểm chốt chặn trên biên giới, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm những điều kiện thiết yếu như ăn, ở, sinh hoạt cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, bên cạnh cử lực lượng tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cho các tổ, chốt, việc dựng lán trại và nơi ngủ nghỉ của cán bộ, chiến sĩ tại lán được quan tâm hàng đầu. Trước điều kiện vị trí, địa hình khác nhau, bộ đội đã có nhiều sáng tạo, vừa dễ dàng cơ động mà vẫn bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Điển hình như thay vì mang toàn bộ quân tư trang cá nhân bao gồm cả giường ngủ, bộ đội dùng tre, lồ ô đóng thành giường. “Những chiếc giường làm bằng tre vừa đẹp mắt, gọn gàng khi nằm lại mát mẻ, đêm không lo rắn, rết, côn trùng... Đặc biệt vào mùa mưa vẫn không lo bị bẩn hay ướt”, Trung úy Lê Đình Tú, Đội trưởng vũ trang, Đồn Biên phòng Bù Gia Mập vừa chỉ tay vào những chiếc giường tre dã chiến trong điểm chốt phòng dịch do mình phụ trách, vừa giới thiệu với chúng tôi cách đóng một chiếc giường khá đơn giản. Và cũng chỉ bằng cây lồ ô, dưới bàn tay của người lính biên phòng, những bộ bàn, ghế ngồi uống nước, ăn cơm hay giá để chén, bát vẫn tươm tất lại giữ vệ sinh sạch sẽ.

“Vì nhiệm vụ ngăn chăn dịch bệnh từ biên giới, BĐBP phải ở lán trại, nắng nóng, muỗi bọ, thiếu thốn mọi thứ, nhưng không ai nề hà và nhanh chóng thích nghi. Là chiến sĩ biên phòng quanh năm gắn bó với biên giới, với núi rừng, xa trung tâm nên anh em quen rồi. Vì nhiệm vụ chúng tôi sẵn sàng hy sinh, cùng chung một ý chí: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh”, Đại úy Nguyễn Thành Trương, Đội trưởng trinh sát, Đồn Biên phòng Đắc Ka cho biết.

Bài và ảnh: HỒNG ÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/chung-mot-y-chi-tren-tuyen-dau-chong-dich-626153