'Chúng ta hãy vững tin, một ngày nào đó con yêu sẽ về'

Trải qua 20 năm chữa trị với hi vọng có được 'một mụn con', mặc dù của cải lần lượt ra đi nhưng họ vẫn quyết tâm theo đuổi. Và ở lần quyết định cuối cùng để chấp nhận số phận, họ đã tìm thấy cơ duyên với đứa con của mình.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Minh (SN 1977) và anh Mẫn Xuân Minh (SN 1973) ở Hiệp Hòa, Bắc Giang đã trải qua hành trình “tìm con” suốt 20 năm. Năm 2000, sau khi kết hôn chị Minh đã mang thai ngoài tử cung 2 lần; chị Minh có tiền sử lạc nội mạc tử cung. Kể từ thời điểm ấy, anh chị không thể ngờ rằng đến tận 20 năm sau mình mới có cơ duyên gặp được đứa con ruột thịt của mình với chặng đường gian nan khôn xiết của những lần thấp thỏm đợi chờ rồi thất vọng đến tột cùng.

Hành trình 20 năm “tìm con” của vợ chồng chị Minh trải qua với khá nhiều nước mắt. Mặc dù gia đình 2 bên rất cảm thông, động viên, tuy nhiên, những lời nói của mọi người làng trên xóm dưới lại như từng nhát dao cứa vào khiến chị nhói lòng. “Không chịu áp lực từ gia đình nhưng tôi chịu áp lực từ xã hội. Họ bảo không có con là chồng bỏ; đàn bà không có con chả có nghĩa lý gì… Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào chồng tôi cũng đều động viên tôi rằng, vợ chồng mình yêu nhau là chính, em không phải suy nghĩ nhiều”, chị Minh nghẹn ngào kể về những ngày chịu nhiều dằn vặt vì không có con.

Vợ chồng chị Minh nở nụ cười hạnh phúc khi đã có được hạnh phúc trọn vẹn sau 20 năm “tìm kiếm” con. Ảnh: T.A

Vợ chồng chị Minh nở nụ cười hạnh phúc khi đã có được hạnh phúc trọn vẹn sau 20 năm “tìm kiếm” con. Ảnh: T.A

Sau quãng thời gian “vái tứ phương” với đủ các bài thuốc từ Đông đến Tây y nhưng không có kết quả mà chỉ thêm vô vọng với gia tài trở nên cạn kiệt, năm 2008, anh chị đã quyết định vay tiền để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Kết quả vẫn thất bại. Sau lần này, anh Minh đã phải đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả nợ. Năm 2015, chị lại có ý định làm IVF lần nữa nhưng lo ngại chờ đợi, đi lại tốn kém, bất tiện nên chị chần chừ…

Đến năm 2018, khi cả 2 vợ chồng đều quá tuổi sinh đẻ, chị đã định buông xuôi, xác định không bao giờ mơ ước đến chuyện có con nữa. Nhưng rồi run rủi làm sao, chị lại bảo chồng thử nốt 1 lần cuối cùng và dù kết quả như thế nào chị cũng toại nguyện, không còn gì phải hối tiếc. Và anh chị đã tìm đến BV Nam học và Hiếm muộn (Hà Nội) để tư vấn.

Khi đặt phôi, chị lại phải đứng trước quyết định quan trọng: phải lựa chọn phôi nào cho đỡ phí vì niêm mạc của chị xấu, bác sỹ khuyên chị để dành phôi tốt cho lần sau. Chị quyết định chọn phôi “khá”, phập phồng lo sợ lỡ không được thì buồn và cũng tốn kém.

Quá trình chờ đợi kết quả chuyển phôi 6 ngày mà với chị thật dài. “Sau khi chuyển phôi tôi căng thẳng, sốt ruột không làm được việc gì. Đến ngày thứ 6 tôi không chờ được nữa, giấu chồng đi thử que thử thai. Vào nhà vệ sinh tôi hồi hộp đến nghẹt thở lòng thầm cầu nguyện và không dám nhìn que thử. Đến khi nhìn que thử 2 vạch mờ mờ tôi khóc tu tu trong nhà vệ sinh. Lúc sau ra ngoài tôi vẫn giấu chồng và giục chồng đi làm để ở nhà được ngắm nghía kết quả kỳ diệu”, chị Minh xúc động kể lại.

Vẫn chưa dám tin được đó là sự thật, đến ngày hôm sau, chị không chờ được nữa, chị Minh quyết định gọi xét nghiệm máu. “Khi kết quả báo có thai tôi khóc như một đứa trẻ, gọi điện thoại ngay cho chồng báo tin đã có thai. Chồng tôi lúc ấy bảo anh chỉ muốn nhảy lên khoe với mọi người là vợ tôi có thai rồi. Chúng tôi thật sự hạnh phúc”.

Nhưng khó khăn chưa dừng ở đó, trong 3 tháng đầu mang thai, chị Minh gặp không ít khó khăn vì ra máu, dọa sảy nhiều lần phải ra vào BV liên tục như cơm bữa. “Rất may nhờ bác sỹ chăm sóc, qua 3 tháng em bé khỏe mạnh, tôi lại đi làm được bình thường”.

Đến khi thai 28 tuần, chị Minh lại gặp thử khách khi đi xét nghiệm bị chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ. “Tâm trạng tôi lúc ấy rất bất an, lúc nào cũng lo, khóc. Nhưng khoảng 1 tháng sau nhờ tuân thủ chế độ sinh hoạt khoa học, tôi đi khám lại, các chỉ số trở về an toàn và duy trì thai được đến 39 tuần, sinh ra em bé khỏe mạnh”, chị Minh kể lại.

Bế con trai hơn 9 tháng tuổi đến dự Hội thảo kỷ niệm 8 năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản và hội thảo tổng kết Tuần lễ vàng ươm mầm hạnh phúc tại BV Nam học và hiếm muộn, chị Minh đã xúc động cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của các bác sỹ để gia đình chị có được hạnh phúc trọn vẹn sau 20 năm tìm kiếm. Đồng thời chị Minh nhắn nhủ: Các cặp vợ chồng đang trên đường tìm con, chúng ta hãy luôn vững tin một ngày nào đó con yêu sẽ về.

Thịnh An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chung-ta-hay-vung-tin-mot-ngay-nao-do-con-yeu-se-ve-201280.html