Chung tay giúp gia đình ông Báu xoa dịu nỗi đau

Đợt lạnh những ngày cuối tháng Ba vừa qua khiến căn nhà trống huơ trống hoác của gia đình cựu quân nhân Nguyễn Hữu Báu, ở thôn Đá Bàn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình càng thêm lạnh lẽo. Căn nhà nhỏ của gia đình ông Báu nằm heo hút phía chân đồi, đã xuống cấp trầm trọng, không có gì giá trị ngoài hai chiếc giường cũ kỹ. Cạnh bên giường, người con trai Nguyễn Hữu Thiện của ông ngồi trên chiếc xe lăn, khuôn mặt nhăn nhó vì những cơn đau.

Vợ chồng ông Nguyễn Hữu Báu cùng hai người con bị tật nguyền.

Qua câu chuyện với ông Nguyễn Hữu Báu, chúng tôi được biết, năm 1988, khi vừa tròn 19 tuổi, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ, công tác tại Kho 862, Tổng kho Long Bình. Đến năm 1991, ông xuất ngũ trở về địa phương, xây dựng gia đình. Éo le thay, khi con ông vừa tròn 6 tháng tuổi thì vợ và con ông mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được đưa đi chạy chữa ở nhiều bệnh viện nhưng vợ con ông vẫn không qua khỏi. Đến năm 1999, ông kết hôn với bà Hà Thị Uy, người cùng xã. Ông bà sinh được hai người con là Nguyễn Hữu Thiện (sinh năm 2001) và Nguyễn Hữu Chí (sinh năm 2010). Hai con ông lúc sinh ra đều bình thường, nhưng khi được 7-8 tuổi thì bắt đầu có triệu chứng chân tay lên cơn đau dữ dội và co rút, teo tóp lại, sau đó thì không thể đi lại được nữa.

Để chữa trị cho các con, ông bà đã phải bán hết tài sản trong nhà và vay ngân hàng hơn 100 triệu đồng, nhưng bệnh tình các con vẫn không thuyên giảm. Vì nhà quá nghèo nên chỉ khi các con lên cơn đau, ông bà mới đưa đi viện ít ngày rồi lại về chứ không có tiền điều trị lâu dài. Sau hơn 15 năm chống chọi với bệnh tật, cháu Nguyễn Hữu Thiện chỉ còn da bọc xương, suốt ngày gắn với chiếc xe lăn. Còn cháu Nguyễn Hữu Chí có đỡ hơn nhưng 3 năm qua, mọi sinh hoạt của cháu đều phụ thuộc vào bố mẹ.

Ông Nguyễn Hữu Tâm, Chủ tịch UBND xã Thanh Hóa cho biết: “Gia đình ông Nguyễn Hữu Báu thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay, cuộc sống cả nhà phụ thuộc vào trợ cấp chế độ tàn tật của hai cháu và làm nông, nhưng do địa bàn miền núi nên thu nhập không đủ sống. Mặc dù gia đình được chính quyền địa phương và các tổ chức hết sức quan tâm, thế nhưng do hai con tật nguyền nên hết sức khó khăn. Rất mong các tổ chức chính trị, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để xoa dịu nỗi đau của gia đình ông Báu”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Nguyễn Hữu Báu, thôn Đá Bàn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; hoặc gửi qua số tài khoản của bà Hà Thị Uy (vợ ông Báu) 3805205239203 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Quảng Bình; Điện thoại: 0349.134.637.

Bài và ảnh: THIÊN THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/chung-tay-giup-gia-dinh-ong-bau-xoa-diu-noi-dau-724697