Chúng tôi mong muốn sớm được đưa hài cốt anh Tám về quê an táng

Cựu chiến binh Đoàn Minh Sơn bày tỏ: 'Chúng tôi hiện nay đã ngoài 60 tuổi cả rồi nên rất lo khi sức khỏe, trí nhớ ngày càng giảm sút. Vì thế, chỉ mong được một tổ chức, đơn vị nào đó hỗ trợ để chúng tôi sớm lên rừng, nơi anh Tám đã hy sinh và nằm lại để đưa hài cốt của anh ấy về an táng tại quê nhà'-

Đó là những tâm sự, chia sẻ của cựu chiến binh Đoàn Minh Sơn (64 tuổi, hiện sống tại xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), nguyên là cán bộ tuyên huấn thuộc Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960-1975) với chúng tôi nhân dịp đi cùng ông và các đồng đội của ông trên chuyến xe về nguồn, thăm lại căn cứ Khu ủy Khu V (xã Trà Giang, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) vào chiều 28/7 vừa qua.

Cựu chiến binh Đoàn Minh Sơn ( ĐT: 0972.105.122 )

Theo cựu chiến binh Đoàn Minh Sơn, trong những năm tháng mà ông và đồng đội công tác tại Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V, có rất nhiều kỷ niệm để ông nhớ mãi. Đặc biệt, đến nay đã hơn 40 năm sau khi quê hương được giải phóng, đất nước được thống nhất nhưng ông và hai đồng đội khác là cựu chiến binh Nguyễn Đắc Phước và Nguyễn Văn Ninh vẫn luôn đau đáu vì chưa có điều kiện quay lại chiến trường xưa để đưa hài cốt Thủ trưởng, đồng thời là một đồng đội thân yêu của mình là liệt sỹ Nguyễn Văn Trường (bí danh Tám Tiên), hy sinh vào năm 1973 tại khu vực Kho 18 Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V (thuộc địa bàn huyện Bắc Trà My) về quê an táng.

“Đó là vào khoảng giữa năm 1973, khi mà cuộc chiến đấu chống Mỹ ở miền Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung - Tây Nguyên hết sức ác liệt. Cũng ở thời điểm này, chúng tôi công tác tại Kho 18 Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V, với nhiệm vụ nhận tài liệu, hàng hóa từ miền Bắc đưa vào phục vụ chiến trường miền Nam. Chúng tôi làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm để kịp chuyển thư từ, tài liệu, chủ trương của Trung ương Đảng…cho các đơn vị của ta ở chiến trường Khu V. Giữa lúc bộn bề công việc và nhiều hiểm nguy luôn rình rập thì anh Nguyễn Văn Trường (tức Tám Tiên), Trưởng Kho 18 bị sốt rét hành hạ nhiều ngày, cuối cùng anh đã mãi mãi ra đi, nằm lại nơi chiến trường phía Đông Trường Sơn”- Cựu chiến binh Đoàn Minh Sơn nhớ lại.

Rồi ông kể tiếp: “Lúc chôn cất anh Tám Tiên, chúng tôi chon một quả đồi bên cạnh con suối Nước Nẻ, cách đường mòn Đông Trường Sơn vài mét và cách ngã ba làng Hồi (Kon Tum) ngược về sông Tranh (Trà My, Quảng Nam) 18km. Tôi vẫn còn nhớ như in địa điểm mà anh Tám Tiên nằm lại. Tôi cũng khẳng định, đường vào khu đồi mà anh nằm lại bên cạnh con suối Nước Nẻ dù trải qua thời gian dài nhưng cả ba chúng tôi vẫn không thể quên được”- cựu chiến binh Đoàn Minh Sơn khẳng định.

Cựu chiến binh Đoàn Minh Sơn và hai đồng đội đã trực tiếp tận tay chôn cất Liệt sỹ Nguyễn Văn Trường

Theo ông Sơn, nhân dịp ông và các đồng đội của mình về Quảng Nam dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân do Chủ tịch nước trao tặng Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V (diễn ra vào ngày 29/7 vừa qua), ông đã gặp lại các ông Nguyễn Đắc Phước và Nguyễn Văn Ninh. Cả ba đều có chung niềm khắc khoải là phải đưa hài cốt Liệt sỹ Nguyễn Văn Trường (tức Tám Tiên) về quê anh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) để an táng.

“Chúng tôi hiện nay đã ngoài 60 tuổi cả rồi nên rất lo khi sức khỏe, trí nhớ ngày càng giảm sút. Vì thế, chỉ mong được một tổ chức, đơn vị nào đó hỗ trợ để chúng tôi sớm lên rừng, nơi anh Tám đã hy sinh và nằm lại để đưa hài cốt của anh ấy về an táng tại quê nhà”- Cựu chiến binh Đoàn Minh Sơn bày tỏ.

Sau khi nghe tâm nguyện của ông Đoàn Minh Sơn, người viết bài này thiết nghĩ, việc đi tìm, cất bốc, đưa hài cốt các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường về quê luôn là trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của mỗi người chúng ta, đặc biệt là của những đồng chí, đồng đội cùng “vào sinh ra tử”, thậm chí tận tay chôn cất đồng chí của mình đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Do vậy, mong muốn của cựu chiến binh Đoàn Minh Sơn và 02 đồng chí của ông là các ông Nguyễn Đắc Phước và Nguyễn Văn Ninh cần được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cũng như Tỉnh Đội Quảng Ngãi vào cuộc, để cùng ông Sơn, ông Phước, ông Ninh quay lại khu vực Kho 18 cất bốc, đưa hài cốt Liệt sỹ Nguyễn Văn Trường về quê an táng, gần gũi với người thân của Liệt sỹ nơi quê nhà./.

Bài, ảnh: Đình Tăng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/chung-toi-mong-muon-som-duoc-dua-hai-cot-anh-tam-ve-que-an-tang-492288.html