Chương trình 'Mai Vàng tri ân' của Báo Người Lao Động đến với nhà tình báo Tư Cang

Chiều 24/4, chương trình 'Mai Vàng tri ân' do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á, đã đến thăm nhà Đại tá tình báo Tư Cang (Nguyễn Văn Tàu, cụm trưởng tình báo H63).

Tại buổi trao, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động và ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe Đại tá tình báo Tư Cang.

Lãnh đạo hai đơn vị cho biết rất vui và vinh dự khi được đến thăm 2 cán bộ lão thành cách mạng, nhất là trong những ngày tháng 4 lịch sử. Đồng thời bày tỏ mong muốn 2 ông luôn mạnh khỏe, minh mẫn, mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo. Dịp này, chương trình "Mai Vàng tri ân" đã trao tặng mỗi cán bộ lão thành cách mạng số tiền 20 triệu đồng.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (bìa trái) và ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á (bìa phải) trao quà của chương trình "Mai Vàng tri ân" cho Đại tá tình báo Tư Cang. Ảnh: Tấn Thạnh

Đại tá tình báo Tư Cang năm nay 95 tuổi, sống tại nhà riêng ở phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM. Hiện tại ông vẫn có thể tự đi lại được, tinh thần vẫn còn minh mẫn. Ông vẫn thường xuyên tham gia các buổi chia sẻ về lịch sử, truyền thống đánh giặc của dân tộc cho các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là thế hệ trẻ.

Buổi thăm hỏi Đại tá tình báo Tư Cang trở thành một buổi kể chuyện lịch sử rất đặc biệt. Các thành viên của đoàn đều say sưa lắng nghe ông nhắc lại những câu chuyện lịch sử, những trận chiến ác liệt và đặc biệt là sự kiện ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử của dân tộc.

Nhớ lại buổi trưa 30/4/1975, ông Tư Cang kể lúc đó ông đang làm Chỉ huy sở của lữ đoàn ở Hóc Môn. Lúc này, ông cùng pháo binh quan sát trên bản đồ, chỉ ra các điểm để lực lượng của ta nã pháo vào.

Ông Tư Cang ví cảm xúc của mình trước sự kiện lịch sử ngày 30/4/1975 như "Người nông dân trồng lúa đến ngày thu hoạch". Ông kể tiếp: "Ngay tối 30/4/1975, tôi về lại khu Thị Nghè để tìm gặp lại vợ, con sau mấy chục năm xa cách. Tôi rời gia đình để tham gia hoạt động cách mạng khi vợ đang mang thai. Ngày đó cũng là ngày mừng của gia đình tôi. Trong cái vui của toàn dân thì có cái vui của gia đình".

Vũ Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chuong-trinh-mai-vang-tri-an-cua-bao-nguoi-lao-dong-den-voi-nha-tinh-bao-tu-cang-post245091.html