Chương trình tưởng niệm, tri ân Sự kiện Gạc Ma tại Đà Nẵng
Sáng 14/3, tại vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Hội cựu chiến binh Hải quân thành phố Đà Nẵng tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm 36 năm Sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2024).
Chương trình nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Hoàng Duy Lập, Trưởng Ban liên lạc Hội cựu chiến binh Hải quân thành phố Đà Nẵng, cho biết: Hôm nay, Hội cựu chiến binh Hải quân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm 36 năm ngày hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ tại đảo Gạc Ma và đảo Len Đao nói riêng, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa của Tổ quốc Việt Nam nói chung.
Đây cũng là dịp để đồng đội, thân nhân các gia đình liệt sĩ gặp nhau, cùng thắp nén tâm hương tưởng niệm và cũng là dịp để khắc ghi, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, không quên và không được lãng quên sự kiện Gạc Ma 14/3/1988.
Ngay sau lễ tưởng niệm, các cựu chiến binh hải quân thành phố Đà Nẵng cùng thân nhân gia đình các liệt sĩ cùng thắp hương, tưởng nhớ tới anh linh các anh hùng, liệt sĩ.
Sáng cùng ngày, tại đình làng Nại Nam (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa, thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 1984-1988) tổ chức thắp hương kỷ niệm 36 năm cuộc chiến bảo vệ Gạc Ma-Trường Sa, tri ân 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vào ngày 14/3/1988.
Tại chương trình, Trường đại học Đông Á Đà Nẵng đã trao tặng 10 suất quà tri ân thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma.
Trước đó, chiều 13/3, Trường đại học Duy Tân Đà Nẵng tổ chức trao học bổng toàn phần cho em Dương Thị Mỹ Linh, sinh viên năm thứ nhất ngành quản trị du lịch và dịch vụ hàng không, Đại học Duy Tân Đà Nẵng.
Suất học bổng này tương đương học phí 3 năm còn lại của em Linh, với tổng trị giá 120 triệu đồng.
Em Dương Thị Mỹ Linh là con gái của cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng (1968-2017). Hoàn cảnh hiện tại của em Linh rất khó khăn.
Năm 2017, sau khi cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng mất vì bệnh ung thư, bà Trần Thị Lợi (vợ cựu binh Dũng) phải một mình gồng gánh nuôi 2 con gái bằng gánh hàng rong ở chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).