Chuyện ăn chay tháng Ramadan

Ramadan là tháng linh thiêng của người Hồi giáo. Trong thời gian này họ sẽ thực hành ăn chay trong ba mươi ngày liên tục từ sáng đến tối, qua đó thực hiện một trong năm nguyên tắc cơ bản của Hồi giáo.

Trẻ nhỏ được khuyến khích thực hành việc ăn chay vào tháng Ramadan. (Nguồn: Pelicans in Kuwait)

Trẻ nhỏ được khuyến khích thực hành việc ăn chay vào tháng Ramadan. (Nguồn: Pelicans in Kuwait)

Thực hành việc ăn chay

Tháng Ramadan được xem là thời điểm thích hợp để thúc đẩy và khuyến khích người Hồi giáo đối mặt với những cám dỗ của cuộc sống, qua đó rèn luyện bản thân quyết tâm trở thành một người tốt hơn. Điều này đòi hỏi rất nhiều sự tự điều chỉnh và kiềm chế bản thân.

Hầu hết người Hồi giáo đều háo hức đón mừng dịp lễ này. Không khí hân hoan có thể cảm nhận rõ vào những ngày trước tháng Ramadan.

Trong tháng Ramadan, người Hồi giáo nhận thức rõ hơn về mục đích và tầm quan trọng của việc tuân theo mệnh lệnh của Thiên Chúa và tuân theo sunnah (lề lối) của Nhà tiên tri. Vì thế mọi hộ gia đình đều có quyền khuyến khích trẻ nhỏ - những em chưa đến tuổi dậy thì - thực hành ăn chay. Cha mẹ, người chăm sóc các em khuyến khích chúng thực hành ăn chay trong khoảng thời gian phù hợp với lứa tuổi và thể lực của các em.

Tháng Ramadan cũng giúp các tín đồ Hồi giáo đồng cảm với những người nghèo khổ. Bởi vậy, nhiều hoạt động từ thiện quy mô lớn thường được tổ chức trong dịp lễ Ramadan.

Củng cố đức tin

Trong suốt cuộc đời hành đạo, người Hồi giáo luôn mong muốn được trải nghiệm và áp dụng nhiều hơn sáu nền tảng niềm tin chính: niềm tin vào Thiên Chúa, ngày phán xét, thiên thần của Ngài, sứ giả của Ngài, sách của Ngài, và vào tiền định. Người Hồi giáo coi tháng Ramadan là cơ hội vàng để củng cố những đức tin này.

Trong tháng Ramadan, người Hồi giáo sẽ cố gắng hết sức để tránh phạm phải những tội lỗi lớn nhỏ, với hy vọng tích lũy được càng nhiều sự ban tặng của Thiên Chúa trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.

Các tòa nhà chọc trời ở Kuwait. Trong một dòng tweet được đăng trên tài khoản Twitter chính thức của Bộ Nội vụ Kuwait, bộ này đã khuyến cáo người dân rằng việc vi phạm quy tắc nhịn ăn nơi công cộng vào ban ngày sẽ bị trừng phạt. (Nguồn: gulfnews)

Trong tháng linh thiêng này, người Hồi giáo cũng có xu hướng cầu Kinh Qur'an nhiều hơn, suy ngẫm về ý nghĩa của nó. Tất cả những điều này kết hợp lại, tạo nên hình ảnh người Hồi giáo với khả năng kiềm chế bản thân, nhận thức được sức nặng của lời nói và hành động của họ đối với tất cả chúng sinh. Vì thế, tháng Ramadan thường được xem là dịp lễ giúp luyện rèn tính cách con người, cải thiện đáng kể thói quen và các mối quan hệ.

Hưởng niềm hân hoan

Ngay khi trời chạng vạng tối, người Hồi giáo được phép thỏa mãn những ham muốn tự nhiên của họ; ăn uống và sinh hoạt hôn nhân.

Sau tháng Ramadan, người Hồi giáo sẽ có ba mươi ngày tổ chức lễ kỷ niệm lớn, được gọi là Eid Al Fitr. Vào dịp này, người Hồi giáo thường mua quần áo mới và thăm hỏi lẫn nhau. Các hoạt động từ thiện được tổ chức rộng khắp để giúp những người khó khăn cũng có thể tận hưởng lễ Eid Al Fitr.

Không khí hân hoan của dịp lễ được thể hiện ngay từ trong tên gọi của nó – “Eid Al Fitr” trong tiếng Arab có nghĩa là “lễ kết thúc ăn chay”. Nối tiếp câu chúc “Ramadan Mubarak” (tạm dịch: chúc phước lành tháng Ramadan), trong dịp lễ này, mọi người sẽ chúc nhau bằng câu “Eid Mubarak” (tạm dịch: chúc phước lành dịp lễ Eid).

Có thể thấy, trái với suy nghĩ của nhiều người, tháng lễ Ramadan và tập quán ăn chay của người Hồi giáo không phải là điều gì quá khổ cực. Trong và sau tháng Ramadan, cộng đồng Hồi giáo với hơn 1,8 tỷ người đã, đang và sẽ luôn đón mừng ngày lễ này trong niềm hân hoan, góp phần truyền đi những thông điệp tích cực về Hồi giáo trên toàn thế giới.

(theo Kuwait Times)

H. Đức

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-an-chay-thang-ramadan-221821.html