Chuyện ảnh: Xuân sớm trên mái nhà Tổ quốc

Nằm ở vùng cực Bắc và có một địa hình hùng vĩ, vùng cao nguyên đá thuộc bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang từ lâu đã được coi như mái nhà của đất nước Việt Nam.

Không chỉ thiêng liêng bởi vị trí đặc biệt, vùng đất này còn có phong cảnh tuyệt đẹp và sự tồn tại một cách kiên cường trước thiên nhiên khắc nghiệt của người dân nơi đây.

Năm nay nhuận hai tháng 5 Âm lịch nên ở Hà Giang mùa xuân hình như đã đến sớm hơn khi những loài hoa đào, mận, cải đã bắt đầu nở trên những bản làng vùng cực Bắc.

Với những hình ảnh này, chúng tôi xin gửi lời chào năm mới tốt lành của bạn đọc gần xa đến với đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Tày, Lô Lô, Pu Péo... đang ngày đêm canh giữ biên cương, giữ yên đất trời trên mái nhà Tổ quốc.

Một phụ nữ Mông địu con đi chăn trâu, khi mùa xuân đã làm cho hoa cải nở vàng trong thung lũng.

Người dân xã Sủng Trà đang sửa một ngôi nhà trình tường của mình.

Trên cánh đồng xã Lũng Cú, điểm cao nhất trên bản đồ Việt Nam, các cô bé người Mông đang hái rau cải.

Cùng chơi bên những luống cải.

Theo mẹ đi chợ xuân.

Hai vợ chồng đang đi lấy nước về sinh hoạt, dù đã có nhiều bể nước được xây, nhưng vùng cao nguyên đá vẫn còn thiếu nước sinh hoạt.

Làm ruộng, chuẩn bị cho vụ xuân ở xã Phố Là.

Một gùi củ cải đầy hoa đang trên đường về nhà.

Các bé gái xã Sủng Là trên đường tới trường.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/du-lich/chuyen-anh-xuan-som-tren-mai-nha-to-quoc-c76a767847.html