Chuyện buồn về đại sứ du lịch Việt Nam

10 tháng sau vụ đạo diễn phim 'Kong: Đảo đầu lâu', đại sứ Du lịch Việt Nam bị hành hung tại một quán bar trên địa bàn TP.HCM, ông đã chia sẻ trên tờ GQ rằng mình 'suýt bị giết chết tại VN'.

Sự kiện phim bom tấn của Hollywood “Kong : Skull Island - Đảo Đầu Lâu” thành công vang dội đã mang đến cho du lịch Việt Nam cơ hội quảng bá tuyệt vời. Hơn 70% bối cảnh bộ phim được quay tại 3 di sản thế giới của Việt Nam là Phong Nha (Quảng Bình), Tràng An (Ninh Bình), Hạ Long (Quảng Ninh). Chớp thời cơ, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) đã bổ nhiệm Jordan Vogt - Roberts, đạo diễn của bộ phim làm đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2020. Jordan hào hứng nhận lời và bắt tay thực hiện kế hoạch. Các địa phương hồ hởi tận dụng phim trường để kinh doanh du lịch.

Mọi việc đang tốt đẹp thì “Đùng một cái”, tân đại sứ Du lịch Việt Nam khi “vi hành” đến quán bar tại trung tâm quận 1 thì bị hành hung phải vào viện cấp cứu. Những người chứng kiến kể lại “Jordan bị cả nhóm đánh túi bụi vào bụng và đầu, anh gục xuống sàn, cuộn tròn người che chắn. Tuy nhiên những cú đá vẫn liên tục đổ xuống đầu và thúc vào xương sườn của đạo diễn người Mỹ từ nhiều phía, khiến máu chảy rất nhiều. Cuối cùng, Jordan thoát ra khỏi quán bar với một mảnh chai rượu sâm banh còn dính vào đầu.” Anh được đưa đến một bệnh viện tại quận 7 với thương tích bị vỡ hộp sọ, bị sưng tím, xuất huyết và tổn thương túi khí não.

Đạo diễn Jordan Vogt - Roberts bị hành hung hôm 9.9.2017

Đạo diễn Jordan Vogt - Roberts bị hành hung hôm 9.9.2017

Chiều 12.7, hơn 10 tháng sau ngày Jordan nhập viện, khi truyền thông đưa tin việc đại sứ Du lịch Việt Nam tự điều tra việc mình bị hành hung, người phát ngôn của Bộ VHTTDL mới cho biết “Đã liên hệ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM để nắm tình hình, và cử đoàn vào thăm hỏi, phối hợp với Sở giải quyết các vấn đề liên quan đến chăm sóc, theo dõi và điều trị sức khỏe cho đạo diễn Jordan Vogt - Roberts". Trước đây, truyền thông Việt Nam đều đưa tin sự cố này nhự một điển hình về an ninh trật tự xã hội. Câu chuyện sẽ bị quên lãng như vô số chuyến đáng buồn khác nếu Jordan không tự đi tìm sự thật.

Thất vọng với cách trả lời đối phó và có phần vô trách nhiệm với sự việc, với sự giúp đỡ của chính phủ Canada và các thân hữu, Jordan đã lần ra nhiều manh mối. Trên tạp chí Gentleman Quarter GQ gần đây, Jordan kể lại chi tiết quá trình tự tìm kiếm tung tích nghi phạm trong vụ tấn công ông tại hộp đêm XOXO ở Sài Gòn vào ngày 9.9.2017, sau khi ông về Mỹ điều trị. Trên tờ GQ Jordan Vogt - Roberts nói rõ rằng mình "suýt bị giết chết tại Việt Nam"

Jordan nói với GQ rằng anh đã tự lần ra thông tin, thủ phạm không phải người địa phương mà nhiều khả năng là dân buôn ma túy người Canada gốc Việt. Với sự hỗ trợ từ nhiều nguồn tin và từ chính quyền Canada, một nghi can được xác định, tên Kenny Cuong Nguyen. Một trong những thủ lĩnh của băng đảng này là Billy Tran, còn gọi là Tran Viet Cuong, hiện sống tại Việt Nam, theo cảnh sát Vancouver (Canada). Việc Jordan đăng tải thông tin vụ ông bị hành hung trên tờ GQ chứ không phải báo chí Việt Nam chứng tỏ ông không tin tưởng vào cách giải quyết vụ việc về phía Việt Nam.

Theo VN Express “Ngày 12.7 Công an TP.HCM cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã xác định những kẻ tấn công đạo diễn phim 'Kong: Đảo đầu lâu' là một nhóm các băng đảng người Canada gốc Việt, do Kenny Cuong và Billy Trần cầm đầu. Theo hồ sơ cảnh sát nắm được, hai người này liên quan nhiều đến hoạt động tội phạm ma túy ở nước ngoài: Nhóm này bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi ẩu đả với nạn nhân. Cảnh sát nỗ lực truy bắt nhưng phần lớn nghi can đã lấy danh tính khác, xuất cảnh sang Canada. Canada không nằm trong những nước ký hiệp ước dẫn độ với Việt Nam".

Dư luận bức xúc về cách làm việc “Đánh trống bỏ dùi” và “Để lâu, cứt trâu hóa bùn” của Việt Nam. Tại sao không truy cứu tới cùng những kẻ phạm pháp? Hơn thế, nạn nhân là đại sứ Du lịch Việt Nam? Jordan bị hành hung ngay sau khi vừa nhận nhiệm vụ là cái tát vào mặt ngành du lịch. Hơn 10 tháng sau, mọi chuyện tưởng êm xuôi bỗng ồn ào khi báo chí nước ngoài lên tiếng.

Sau cáo buộc của Jordan về vụ ông bị đánh ở TP.HCM, hồi năm 2017 trên báo nước ngoài nhưng không được làm rõ, người phát ngôn Bộ VHTTDL cho biết “Bộ đã có công văn đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra sự việc. Bộ sẽ thông báo khi có kết quả điều tra của thành phố. Chúng tôi hiện vẫn đang phối hợp, làm việc với Đại sứ Du lịch trên tinh thần hợp tác tốt”

Sao không làm việc này từ 10 tháng trước?
Dư luận đặt nghi vấn về kết luận Bộ VHTTDL. “Hợp tác tốt” đến nỗi phải nhờ báo chí nước ngoài thông tin làm áp lực mới lên tiếng?
Jordan Vogt - Roberts là đại sứ du lịch, là người nước ngoài, là đạo diễn lừng danh của thế giới mà còn bị "đối xử" như. vậy huống chi du khách bình thường.
Nếu có dịp trở lại các phim trường “Kong - Skull Island” mà Việt Nam đang “kinh doanh” chắc ông phải khóc thét lên và “bỏ của chạy lấy người” vì sự vô tâm và xem thường du khách.

Nguyễn Chánh Trực

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/du-lich-c-82/chuyen-buon-ve-dai-su-du-lich-viet-nam-93148.html