Chuyện cảm động về các chuyên gia y tế Cuba đón Tết ở vùng cát

Xuân về, khi mọi người tất tả chuẩn bị mua sắm Tết, các chuyên gia y tế của Cuba đang công tác ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Đồng Hới, Quảng Bình cũng hồ hởi chuẩn bị lần đầu tiên đón Tết tại Việt Nam. Tết cổ truyền của người Việt đã kết nối tình đoàn kết, thủy chung, gắn kết các bác sĩ người Việt và Cuba đang công tác ở mảnh đất vùng cát.

Những ngày sát Tết Kỷ Hợi 2019, nhiều người dân vùng cát Quảng Bình ngạc nhiên khi chứng kiến những khách ngoại quốc, dáng người cao lớn cũng chen chúc ở chợ ga Nam Lý, chợ Đồng Hới, hay siêu thị “tay xách, nách mang” nào chuối, bánh kẹo, bia, hương trầm sắm Tết. Họ là những bác sĩ, chuyên gia y tế đến từ đất nước anh em Cuba xa xôi, đang ngày đêm miệt mài cứu chữa cho người bệnh ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Đồng Hới, Quảng Bình.

Bác sĩ Piter Martínez Benítez chuyên khoa tim mạch can thiệp hỏi nhiều về bánh chưng, về cách thức người Việt ăn Tết, về tục thờ cúng… Trên gương mặt của các bác sĩ Cu Ba luôn rạng rỡ nụ cười khi mua hàng, họ háo hức lần đầu được đón Tết cổ truyền cùng người Việt.

Các chuyên gia y tế Cuba chuẩn bị đón Tết cổ truyền người Việt ở vùng cát Quảng Bình.

Chiều 28 Tết, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, các bác sĩ cùng với các đồng nghiệp Việt Nam đã tổ chức bữa cơm tất niên rất đầm ấm, kết nối đoàn viên. Trong hương trầm phảng phất, bên cạnh những món ăn đầy hương vị ngày Tết của người Việt được bày biện chu đáo như bánh chưng, thịt heo luộc, dưa hành, cá kho, giò chả… thì các chuyên gia y tế Cuba cũng đem ra những đặc sản mà người thân từ Cuba gửi sang để họ chuẩn bị đón Tết Việt như: Chuối rán, ớt chuông, cơm đậu đỏ… Những ly rượu vang được rót ra, những câu chuyện về 2 dân tộc anh em, những kỷ niệm về cuộc sống đời thường giữa các đồng nghiệp được kể nối tiếp trong tình thân, ấm cúng.

Gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm “đất lửa” Quảng Bình (1973) và trao tặng cho nhân dân vùng cát Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba, nơi đây trở thành điểm tựa về sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân vùng cát. Và tháng 8-2017, đi vào lịch sử của bệnh viện khi Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz và các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc với bệnh viện, hai bên bàn chuyện hợp tác trong công tác phát triển chuyên môn kỹ thuật ngành Y.

Từ cầu nối là Đại sứ Herminio Lopez Diaz, nhiều chuyên gia y tế giỏi của nước bạn trong lĩnh vực tim mạch can thiệp, ngoại thần kinh, chấn thương chỉnh hình…đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba làm việc.

Bên cành đào, cành mai khoe sắc thắm, trong không khí đầm ấm đón Tết cổ truyền cùng các đồng nghiệp người Việt, bác sĩ Piter Martínez Benítez chuyên khoa tim mạch can thiệp; bác sĩ Crescencio Anerio Alfonso chuyên khoa phẫu thuật thần kinh; bác sĩ Aracelio Pê Guevara chuyên khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và bác sĩ Alfredo Garcia Mirete chuyên gia ung bướu... đều dành tình cảm chân thành với nước Việt mến yêu.

Piter Martínez Benítez kể: Trước ngày sang Việt Nam làm việc, nhiều đêm ông không ngủ được, vì háo hức, vì mong chờ, không chỉ ông mà hầu hết người dân Cuba khi nghe nhắc đến 2 tiếng Việt Nam đều có cảm giác lâng lâng xúc động. Đó là một thứ tình cảm kỳ lạ mà ông không sao cắt nghĩa được. Giờ đây, hàng ngày làm việc ở Việt Nam, đi chợ, đi siêu thị, uống cà phê… gặp gỡ người Việt ông và các đồng nghiệp Cuba đều có cảm giác gần gũi, thân thương.

Trong câu chuyện về tình thân, khi nói về chuyện quê nhà, giọng bác sĩ Piter Martínez Benítez chùng xuống. Ông cho biết, vợ ông cũng là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, con gái đầu năm nay 15 tuổi, cháu thứ hai vừa mới lên ba. Để bớt nỗi nhớ con, ngay sau mỗi giờ làm, Piter thường gọi Face time nói chuyện với vợ con. Mới qua Việt Nam chưa lâu, nhưng bác sĩ Piter đã tham gia khám bệnh cho hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, siêu âm tim và tiến hành những thủ thuật can thiệp như chụp mạch vành, nong mạch vành, đặt stent mạch vành...

Khác với vẻ thâm trầm, ít nói của Piter Martínez Benítez, bác sĩ Alfredo Garcia Mirete chuyên gia ung bướu luôn thường trực nụ cười hóm hỉnh. Con trai đầu của Alfredo năm này đã bước sang tuổi 21, con gái lên tuổi 15, nên các cháu cũng đã tự lập được rất nhiều, bác sĩ Alfredo cho biết.

Bác sĩ Aracelio Pê Guevara chuyên khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình đã tiến hành phẫu thuật thay khớp háng cho nhiều bệnh nhân trên địa bàn tâm sự: Vợ ông cũng làm trong ngành y ở phòng xét nghiệm, con trai đầu năm này đã 28 tuổi, con gái cũng đã lớn nên khi lên đường sang Việt Nam, trong bữa ăn ấm cúng chia tay của gia đình, vợ và các con luôn động viên ông cố gắng làm tốt nhất những gì có thể cho bệnh nhân, cho đất nước Việt Nam yêu quý mà vợ con ông luôn nói đến với sự tự hào.

Bác sĩ Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba cho biết, các bác sĩ, chuyên gia Cuba đang làm việc ở bệnh viện đều có kinh nghiệm và tay nghề rất cao, ngoài việc khám chữa bệnh cho các bệnh nhân, thì lãnh đạo bệnh viện xem trọng việc họ truyền lại kinh nghiệm cho đội ngũ y, bác sĩ trẻ của bệnh viện, để sau này chúng ta có thể xử lý, giải quyết, chữa trị tốt cho nhiều trường hợp khó.

Việc mời các bác sĩ Cuba sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba làm việc không chỉ giúp cho rất nhiều người dân Quảng Bình và các tỉnh lân cận khi mắc một số bệnh nguy hiểm không phải vượt lên tuyến trên để điều trị, mà còn giúp cho bệnh viện phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đào tạo nguồn cán bộ có chuyên môn sâu để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của bệnh viện trong giai đoạn mới.

Dương Sông Lam

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phong-su-tu-lieu/chuyen-cam-dong-ve-cac-chuyen-gia-y-te-cuba-don-tet-o-vung-cat-532216/