Chuyện cảm động về số phận của chú hươu con mồ côi

Chú hươu con có tên là Lilly đã vô cùng may mắn khi trở thành một thành viên trong một gia đình người Mỹ.

Tân Gia (theo DM)

Lilly được sinh ra trong lúc hươu mẹ bị chiếc xe hơi đâm trúng. Hươu mẹ đã chết ngay sau đó, bỏ lại một mình chú hươu con bơ vơ bên đường.

Một cặp vợ chồng trung niên nười Mỹ đã nhìn thấy nó, và đưa chú hươu con tới đồn cảnh sát, may thay nó vẫn còn sống.

Họ đã đưa Lilly về nhà, nó được sống trong sự ân cần chăm sóc của cặp vợ chồng. Lilly được ăn đồ ăn trong bếp, được xem ti vi và cùng chơi trò phi đĩa nhựa với các chú chó khác.

Tuy nhiên, cuộc sống mới của Lilly không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì động vật hoang dã không thể được đối xử như một con vật nuôi trong điều kiện nuôi nhốt, vì vậy chính quyền địa phương cho rằng hành vi của cặp vợ chồng này là vi phạm pháp luật.

Ban đầu, chính quyền địa phương đã yêu cầu đưa Lilly trở lại vào rừng, nhưng với câu chuyện về Lilly ngày càng nhiều người biết, người dân bắt đầu phản đối quyết định trên của chính quyền.

Sau nhiều năm chiến tranh tụng, tòa án cuối cùng đã quyết định cho phép chủ sở hữu được phép nuôi dưỡng Lilly và nhà của họ đã chính thức được tuyên bố là khu bảo tồn động vật hoang dã, nhưng chỉ có một động vật duy nhất: chú hươu Lilly.

Những hình ảnh thân mật giữa Lilly với các thành viên trong gia đình được chụp bởi nhiếp ảnh gia Traer Scott ghi lại.

Chú hươu con thoải mái ăn đồ trong nhà bếp như một thành viên trong gia đình.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-dong-vat/chuyen-cam-dong-ve-so-phan-cua-chu-huou-con-mo-coi-738399.html